Lỡ mất vẻ đẹp của Sapa
Ngày 28-29/9, bão Bualoi đổ bộ vào đất liền cùng mưa lớn kéo dài. Nhiều địa phương miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa to ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.
Tại Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, lốc xoáy đã làm nhiều ngôi nhà tốc mái, một số người tử vong và bị thương. Trên các sông suối nhỏ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn được cảnh báo.
Trong bối cảnh đó, nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam đúng dịp nghỉ lễ cuối tháng 9 đã phải thay đổi lịch trình, thậm chí bỏ lỡ những điểm đến mơ ước.
Bão số 10 làm đảo lộn chuyến đi, du khách hẹn ngày nắng đẹp trở lại Việt Nam (Video: @slunamacsmd và @beccastravel)
Chị Sluna Macs, du khách đến từ Philippines, chia sẻ với phóng viên rằng chị đã háo hức cho chuyến đi kéo dài gần nửa tháng tại Việt Nam, từ 17/9 đến 1/10 nhưng khi đến Sapa thì đúng lúc bão ập tới.
"Những ngày đầu ở đây thật sự đẹp và se lạnh, nhưng hôm qua thì chúng tôi gặp thời tiết tồi tệ nhất”, chị Sluna nói.
Chị cùng bạn trai đã đặt tour đi bản Cát Cát, Moana và đi xe trượt núi Alpine Coaster. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở thành cuộc “chạy lũ”.

Chị Sluna bày tỏ sự bất ngờ khi thời tiết thay đổi quá nhanh, ngay sau trận bão lũ, Sapa lại trở nên thơ mộng (Ảnh: @slunamacsmd).
"Nhìn chung, chuyến đi của chúng tôi chắc chắn trọn vẹn hơn nếu thời tiết ủng hộ. Ở Đà Nẵng, chúng tôi được tận hưởng bầu không khí tuyệt vời, gặp gỡ những con người tử tế, thưởng thức ẩm thực ngon miệng trong không gian yên bình, dễ chịu.
Hà Nội thì ẩm thực rất hấp dẫn, chỉ hơi đông đúc. Còn Sapa, người dân vô cùng thân thiện, tôi biết nơi đây vốn dĩ rất đẹp, chỉ tiếc là chúng tôi lại ghé đúng những ngày mưa", chị Sluna nói thêm.