Choáng ngợp với bộ tranh động vật hoang dã, có loài đã tuyệt chủng, của họa sĩ Việt Nam

Câu chuyện về voọc, sao la, khỉ vòi, vượn cáo khổng lồ, gà lôi lam mào trắng, thỏ vằn Annam và rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm, một số loài đã tuyệt chủng... đang được kể đầy sống động qua triển lãm tranh đặc biệt của họa sĩ Đào Văn Hoàng.
động vật hoang dã - Ảnh 1.

Bức "Phản chiếu" vẽ hai mẹ con Khỉ vòi (Nasalis larvatus) đang nhảy từ bờ sông này sang bờ bên kia từ tán cây cao. Tranh nằm trong loạt “Linh trưởng bay”, từng trưng bày tại hội nghị Three Monkeys. Họa sĩ cố ý bỏ bối cảnh cây cối, chỉ giữ lại hình ảnh linh trưởng lơ lửng giữa không trung, soi bóng xuống mặt nước.

Đến với

Bức "Chờ đêm xuống" vẽ loài Thỏ vằn (Nesolagus timminsi), được đặt theo tên nhà khoa học Rob Timmins. Vẽ loài thỏ này là cả thử thách vì chúng sống như cái bóng trong rừng sâu tối. Họa sĩ đã mường tượng con thỏ đang chờ đợi, bất động và vô hình trong ánh sáng cuối cùng trước khi đêm buông xuống.

Là một nghệ sĩ tự học, anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu qua sách vở về giải phẫu, phối cảnh và minh họa khoa học.

Song song đó, anh thường xuyên lặn lội vào rừng sâu, cộng tác cùng các khu bảo tồn, đồng hành cùng các nhà khoa học... để trực tiếp cảm nhận, nghiên cứu hành vi, tập tính và sinh cảnh đặc thù của từng loài.

Những kiến thức tự học và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia là nền tảng để Đào Văn Hoàng tạo nên những bức tranh động vật hoang dã vừa có hồn, vừa chính xác.

Khi vẽ, Đào Văn Hoàng luôn bị cuốn bút bởi lớp da bên ngoài của các loài: lông, vảy, lông vũ, kế đến là các lớp cơ bắp chuyển động dưới lớp lông, những kết cấu sống động biến đổi qua hàng triệu năm tiến hóa. Đó cũng là những chi tiết khiến anh "sướng tay" nhất.

động vật hoang dã - Ảnh 4.

Bức "Bóng ma" vẽ hai mẹ con Sao la (Pseudoryx nghetinhensis) trên thác nước. Anh đặc biệt thích dáng vẻ lóng ngóng của con non khi tái hiện loài vật huyền thoại này nơi hoang sơ.

Choáng ngợp với bộ tranh động vật hoang dã, có loài đã tuyệt chủng, của họa sĩ Việt Nam - Ảnh 5.

Bức "Tụ tập" vẽ ba loài kền kền khác nhau tại khu bảo tồn thiên nhiên Siem Pang ở Campuchia. Họa sĩ đã quan sát chúng nhiều giờ từ chòi quan sát, chúng bay vòng vòng, hạ cánh, bước đi kiểu cách nhưng không con nào đụng đến xác trâu bên dưới. Theo anh Jonathan Eames, chúng còn trẻ và có lẽ chỉ tụ tập để khoe dáng. Họa sĩ đã vẽ lại khung cảnh này với kền kền, sáo, cu nhỏ như những khách mời trong một buổi tiệc.

động vật hoang dã - Ảnh 6.

Bức "Chiều" vẽ loài Chuột núi Lào (Laonastes aenigmamus). Họa sĩ đã nghiên cứu kỹ về sinh cảnh của loài chuột này qua anh Rob Timmins. Khi muốn nhấn tiền cảnh, anh kết nối với một chuyên gia thực vật để tìm ra loài Thu hải đường phù hợp. Cuối cùng là nghiên cứu tỉ lệ chính xác giữa chúng khi phối cảnh.

động vật hoang dã - Ảnh 7.

Bức "Cổ đại" vẽ loài Vượn cáo khổng lồ (Archaeoindris) đã tuyệt chủng. Các nhà khoa học chỉ tìm thấy một hộp sọ và vài mảnh xương. Họa sĩ đã tưởng tượng vẻ ngoài của loài vật này, màu lông hòa với môi trường, cách chúng di chuyển với kích thước cỡ khỉ đột, và con non bám chặt vào lưng mẹ.

Khi ta yêu điều gì đó, ta sẽ muốn giữ gìn

Gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực

Hai bạn trẻ xem tranh rất lâu và chờ đợi để được xin chữ ký, chụp ảnh cùng họa sĩ - Ảnh: H.VY

Choáng ngợp với bộ tranh động vật hoang dã, có loài đã tuyệt chủng, của họa sĩ Việt Nam - Ảnh 11.

"Về thông điệp, tôi chỉ đơn giản chia sẻ những hình ảnh. Nhưng nếu ai đó nhìn, rồi cảm, rồi yêu thì biết đâu họ sẽ yêu luôn cả sinh vật được khắc họa trong tranh. Và khi ta yêu một điều gì, ta sẽ muốn giữ gìn nó" - họa sĩ Đào Văn Hoàng chia sẻ.

Đắm mình vào 'thiên nhiên hoang dã' giữa lòng Sài Gòn - Ảnh 12.Họa sĩ Đào Văn Hoàng: Vào trong hoang dã, vẽ để kể về sự sống và mất mát

TTCT - Dưới những tán rừng rậm của Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi con tê giác Java quý hiếm cuối cùng của Việt Nam bị sát hại năm 2010, Đào Văn Hoàng tìm thấy linh hồn của nghệ thuật.