


Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) vỡ òa cảm xúc khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 ở loạt luân lưu 11m.
Để mừng chiến thắng ý nghĩa này, hàng chục nghìn cổ động viên đổ ra đường"đi bão".
Nhiều bạn trẻ mang theo cờ Tổ quốc reo hò, bắt tay người đi đường mừng U23 Việt Nam. Hình ảnh trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.
Trần Hiếu cho biết, bộ trang phục trọng tài này đã được anh chuẩn bị từ khá lâu. Chàng trai đã dự định mặc để đi “bão” sau trận đấu trước, nhưng phải đến hôm nay mới có dịp mang ra sử dụng.
Cả đoạn đường Tôn Đức Thắng nhuộm sắc cờ đỏ. Tiếng hò reo huyên náo, vang dội. Đứng thứ 3 châu Á là một thành tích không tưởng nhưng rất xứng đáng đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik.


Cờ Tổ quốc, áo đấu, trống kèn, loa kéo cho đến những trang phục độc lạ, vật dụng sinh hoạt hàng ngày…, tất cả đều trở thành “đạo cụ” cổ vũ.
Một số cô gái phấn khích nhảy múa hò reo trong dòng người.
Hàng ngàn cổ động viên khi di chuyển lên cầu Ba Son đã bị kẹt cứng nhiều phút.
Hơn 2h sáng, lối lên cầu Ba Son hướng từ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh vẫn đông đúc. Cảnh sát giao thông túc trực phân luồng để đảm bảo trật tự.
Tại Hà Nội, mặc dù trời rất lạnh, chỉ khoảng 11 độ C có mưa phùn, hàng nghìn người vẫn ùn ùn trên nhiều tuyến phố như Đào Duy Anh, Cầu Giấy, Phan Chu Trinh, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng,... để tiến về phía trung tâm thành phố.
Hình ảnh lúc 2h30 tại hầm Kim Liên.
Nhiều câu thơ hài hước được các bạn trẻ in lớn và giơ cao.
Một nhóm bạn trẻ đã chuẩn bị trước nhiều loại đạo cụ, trang phục đặc biệt để đến thời điểm phù hợp mang ra đường ăn mừng.
Tại ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt, một nhóm thanh niên xếp hình tháp người, vẫy cao lá cờ trong sự thích thú của những người xung quanh.
Nhóm CĐV cao hứng nâng bia chúc mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam.
Hòa vào dòng người “đi bão”, bạn Bảo Minh (20 tuổi) không giấu nổi sự hân hoan trước chiến thắng U23 Việt Nam. “Trận đấu này thực sự rất kịch tính và nhiều cảm xúc”, Bảo Minh chia sẻ.