Cầu vồng ở phía chân trời: Xem mà tủm tỉm cười, giống như từ đời vào phim

Câu chuyện về hai gia đình cha, mẹ đơn thân trong phim Cầu vồng ở phía chân trời đang tạo nên thiện cảm từ phía khán giả bởi nội dung nhẹ nhàng, vui vẻ, gần gũi đời thường.
Cầu vồng ở phía chân trời: Xem mà tủm tỉm cười, giống như từ đời vào phim - Ảnh 1.

Anh Đào vào vai Oanh - mẹ đơn thân trong Cầu vồng ở phía chân trời - Ảnh: ĐPCC

Nhiều khán giả bảo xem phim Cầu vồng ở phía chân trời họ cứ cười tủm tỉm một mình, người thì thấy sao mà tình tiết giống như từ ngoài đời bước vào phim vậy.

Cái loa phường người giúp việc trong Cầu vồng ở phía chân trời

Bối cảnh chính của Cầu vồng ở phía chân trời là một khu chung cư. Ở đó có gia đình của Tuấn - ông bố đơn thân nuôi con gái Bắp mới học lớp 2 cá tính và bố Dũng trí nhớ dần suy giảm. 

Sau một thời gian anh tìm được cô giúp việc Tuyết để đỡ đần việc nhà và chăm bố.

Trailer phim Cầu vồng ở phía chân trời

Oanh là mẹ đơn thân nuôi Khoai - con trai nhỏ, bạn học cùng lớp với Bắp. Oanh có người chị giúp việc khá thân thiết tên Ngà.

Mỗi ngày họ đều gặp nhiều vấn đề giải quyết. Chuyện con trẻ đi học đánh nhau trên trường chưa xong thì chuyện tìm người giúp việc, chuyện làm ăn

Khánh Linh vào vai Ngà - người giúp việc nhiều chuyện trong Cầu vồng ở phía chân trời - Ảnh: ĐPCC

Những tập gần đây, hai cô giúp việc Ngà và Tuyết gây nhiều phiền toái tạo sự quan tâm, khiến khán giả khen "đỉnh nhất", "không có họ phim mất vui".

Thông tin gia đình Oanh gặp chút khó về kinh tế qua "loa phường buôn chuyện" của Ngà lan rộng khắp chung cư. 

TIN LIÊN QUANCầu vồng ở phía chân trời: Xem mà tủm tỉm cười, giống như từ đời vào phim - Ảnh 3.

Cảnh Oanh cột tóc cho bé Bắp khiến Tuấn xúc động - Ảnh: ĐPCC

Ông Dũng bán ngôi nhà ký ức tuổi thơ của mình để góp tiền cho con mở quán, về sống cùng con. 

Ban ngày con, cháu đi làm, đi học, ông cô đơn trong căn phòng rộng, thỉnh thoảng xuống chung cư gặp bà hàng nước để trò chuyện, bầu bạn.

TIN LIÊN QUANCầu vồng ở phía chân trời: Xem mà tủm tỉm cười, giống như từ đời vào phim - Ảnh 6.Việt Hoa, Đình Tú, Anh Đào, Trịnh Thảo... tươi mát và sáng rỡ màn ảnh nhỏ

Cái hay của Cầu vồng ở phía chân trời là phim không có drama, chẳng có cảnh đánh ghen, cặp bồ tay ba tay tư, cạnh tranh đấu đá. 

Chuyện phim cứ nhẹ nhàng bình lặng trôi qua, với những tình huống giải quyết văn minh, gần gũi và không kém phần hài hước.

Xem phim ta nhận ra trong khó khăn của cuộc sống bộn bề lo toan vẫn ấm áp, lấp lánh tình yêu gia đình, tình làng nghĩa xóm.

Cầu vồng ở phía chân trời: Xem mà tủm tỉm cười, giống như từ đời vào phim - Ảnh 7.Anh Đào và Trọng Lân ‘yêu nhau loằng ngoằng’ trong Cầu vồng ở phía chân trời

Trong phim Cầu vồng ở phía chân trời sắp lên sóng, Anh Đào và Trọng Lân vào vai một cặp đôi oan gia ngõ hẹp, ‘yêu nhau loằng ngoằng’.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề