Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TPHCM

Một bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng 2,9kg, trong tình trạng sức khỏe ổn định, bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở phường Gò Vấp. Chính quyền đang khẩn trương xác minh, tìm người thân.

Ngày 20/4, UBND phường Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tìm người thân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ.

z7745511376819_597e2f0794727314378cfe5c7fe9ab61 (1).jpg Bé trai bị bỏ rơi ở TPHCM. Ảnh: HC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phường Gò Vấp đã có mặt ghi nhận sự việc và đưa cháu bé đi kiểm tra y tế. Qua thăm khám ban đầu, xác định cháu là bé trai, nặng 2,9kg, khoảng 2 ngày tuổi.

Hiện cháu đang được cán bộ phường tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ tìm người thân.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, UBND phường Gò Vấp đã phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân của cháu. Trường hợp không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục khai sinh và lập hồ sơ đưa trẻ vào cơ sở bảo trợ hoặc tìm gia đình thay thế theo quy định của pháp luật.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn của 'Mẹ Trần Thị Hóa'
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng lời nhắn của 'Mẹ Trần Thị Hóa'
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân ở Đồng Nai, bên cạnh là tờ giấy ghi tên "Mẹ Trần Thị Hóa", với nội dung mong bé được một gia đình có điều kiện hơn nhận nuôi.
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Trước khi để lại bé gái ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng, người mẹ đã viết thư tay, cho biết con gái bị khuyết tật bẩm sinh và vì gia đình đông con nên nhờ xã hội chăm sóc giúp.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại
Bé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.