'Bảo bối thần kỳ' Doraemon bước ra đời thật qua tô cơm thịt heo chiên xù của Jaian

Một fan của Doraemon tại Nhật Bản đã chờ suốt 3 tháng để nhận chiếc tô 'nhà hàng ruộng vườn' lấy cảm hứng từ bảo bối trong phim Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy, sau đó dùng nó để tái hiện tô cơm thịt heo chiên xù mà Jaian từng ăn.
Doraemon - Ảnh 1.

Chiếc tô "nhà hàng ruộng vườn" lấy cảm hứng từ bảo bối xuất hiện trong phim Doraemon khiến nhiều fan thích thú vì có thể tái hiện cảnh ăn uống giống hệt hoạt hình - Ảnh: TV-Asahi/ RocketNews24

Theo trang RocketNews24, một người hâm mộ Doraemon mới đây gây chú ý với chiếc tô mô phỏng bảo bối "nhà hàng ruộng vườn" - món đồ từng xuất hiện trong bộ phim Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy.

Trong phim, đây là một bảo bối có hình củ cải. Khi bổ đôi hoặc mở nắp ra, bên trong sẽ xuất hiện món ăn nóng hổi theo mong muốn của người dùng. Hình ảnh ấy từng trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả yêu thích Doraemon.

Tái hiện món cơm thịt heo chiên xù của Jaian trong Doraemon

Sản phẩm được người viết đặt mua là chiếc tô "nhà hàng ruộng vườn" với giá khoảng 3.300 yen (gần 600.000 đồng).

Đây là sản phẩm mở bán theo hình thức đặt trước, không bán trực tiếp tại cửa hàng. Sau khi đăng ký mua từ tháng 2, anh phải chờ gần ba tháng mới nhận được hàng.

Khi mở hộp, phần bao bì được in nhiều khung truyện Doraemon nguyên tác khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Bản thân chiếc tô được thiết kế giống hệt củ cải trong phim, chỉ khác là kích thước nhỏ hơn đôi chút.

Doraemon - Ảnh 2.

Fan Doraemon tại Nhật Bản dùng chiếc tô hình củ cải để tái hiện món katsudon nổi tiếng của Jaian trong phim - Ảnh: RocketNews24

Phần nắp tô mô phỏng đầu củ cải, còn bên trong là lòng bát đựng thức ăn. Sản phẩm làm bằng sứ, có thể sử dụng với lò vi sóng hoặc máy rửa chén.

Trong cả phiên bản phim năm 1989 lẫn bản remake năm 2016, bảo bối "nhà hàng ruộng vườn" đều xuất hiện. Tuy nhiên thực đơn của các nhân vật có một vài thay đổi.

Ở bản gốc, Doraemon ăn bánh dorayaki, Shizuka ăn spaghetti, Suneo gọi cà ri bò, còn Jaian ăn katsudon - món cơm thịt heo chiên xù nổi tiếng của Nhật Bản.

Doraemon - Ảnh 3.

Tô katsudon của Jaian được tái hiện bằng chiếc bát lấy cảm hứng từ phim Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy - Ảnh: TV-Asahi

Theo tác giả bài viết, món katsudon của Jaian là chi tiết khiến anh nhớ nhất suốt từ khi còn nhỏ. Vì vậy, sau khi nhận được chiếc tô, anh quyết định tái hiện cảnh phim bằng cách mua một phần katsudon bên ngoài rồi chuyển sang chiếc bát "củ cải".

Sau khi đóng nắp lại và mở ra, tô katsudon nóng hổi xuất hiện giống hệt cảnh trong phim hoạt hình. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, trải nghiệm ấy vẫn khiến anh có cảm giác như tuổi thơ vừa được tái hiện ngoài đời thật.

Không dừng lại ở đó, người này còn mang chiếc tô cho cô con gái nhỏ cùng xem. Bé vốn đã xem cả bản phim cũ lẫn remake của Doraemon: Nobita và nước Nhật thời nguyên thủy nên nhanh chóng nhận ra món đồ quen thuộc.

Ban đầu, cô bé nghĩ đây chỉ là một củ cải bình thường. Nhưng khi mở nắp ra và nhìn thấy tô katsudon bên trong, bé đã vô cùng phấn khích.

Điều thú vị là con gái anh hiện cũng 5 tuổi - đúng bằng tuổi anh khi lần đầu xem bộ phim này. Với người cha, đó là khoảnh khắc cảm giác kỳ diệu của Doraemon được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Doraemon - Ảnh 4.

Sau màn tái hiện món katsudon của Jaian, anh cho biết có thể sẽ tiếp tục thử làm món spaghetti của Shizuka hoặc bánh dorayaki của Doraemon bằng chiếc tô đặc biệt này trong tương lai - Ảnh: TV-Asahi

Đọc tiếp Về trang Chủ đề