
Thanh Thúy không kiềm được nước mắt sau trận thua nghiệt ngã trước Thái Lan
Tối 15-12, Á hậu Miss Universe đi cổ vũ Thái Lan đấu bóng chuyền nữ Việt Nam
Khi ngồi nghỉ chờ nghi thức trao huy chương, Trần Thị Thanh Thúy đã không thể kiềm được nước mắt. Cô đã khóc rất nhiều, khiến hai người đồng đội xung quanh là Hoàng Thị Kiều Trinh và Vi Thị Như Quỳnh phải động viên.
Phải đến khi lên lãnh huy chương, Thanh Thúy mới ngừng khóc. Ở một góc khác, Kim Thoa và Như Anh cũng không kiềm được cảm xúc. Trong khi đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sau khi từ đường hầm trở ra dường như cũng rơm rớt nước mắt. Tuy nhiên, ông vẫn đến bắt tay, xoa đầu, động viên từng học trò một.
Chưa bao giờ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mang đến cho người hâm mộ cảm xúc lớn như thế này. Dù để thua đầy tiếc nuối nhưng những phút giây hy vọng họ mang lại đáng được nhớ mãi.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã thi đấu trận chung kết SEA Games 33 tại nhà thi đấu đẹp lộng lẫy Huamark

Thanh Thúy là một trong những người chơi nỗ lực, với những tình huống tấn công ghi điểm mạnh mẽ

Đội trưởng của Việt Nam còn chấp nhận bao khâu bước một, vốn là điểm yếu cố hữu của nhiều VĐV Việt Nam

Nhưng rồi Thanh Thúy vẫn gục ngã trước số phận cay đắng

Cô không thể kiềm được nước mắt khi đã ở rất gần huy chương vàng lịch sử nhưng lại thất bại

Thanh Thúy được chủ công trẻ 16 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo vỗ về sau trận đấu

Ở một góc khác, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng trợ lý Nguyễn Trọng Linh buồn bã nhìn xa xăm

Phải đến khi chờ lãnh huy chương, Thanh Thúy mới bớt khóc

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tấm huy chương bạc SEA Games 33