Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ

Sáng nay 14-10, sau mấy chục năm, 731 người con ưu tú từng nằm lại lòng đất công viên Lê Thị Riêng sẽ được đưa về yên nghỉ, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.
Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 2.

Hài cốt các liệt sĩ trên chuyến xe số 01 cùng đoàn rời công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 3.

Tổ quốc ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 4.

Liễn hài cốt liệt sĩ tập thể được các chiến sĩ tiêu binh đưa ra xe về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM trong đợt di chuyển số 2 - Ảnh: THUẬN VĂN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 5.

Các anh trở về giữa lòng nhân dân, giữa một thành phố nghĩa tình luôn ghi nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ lặng lẽ đi qua cầu Sài Gòn, trên hành trình trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành phố hôm nay đang vươn mình về phía trước, nhưng không quên những người đã ngã xuống để đất nước có ngày hòa bình - Ảnh: NGỌC LÂN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 6.

“Ấm vô cùng vòng tay mẹ Việt Nam" - Ảnh: NGỌC LÂN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 7.

Sau khi đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua, các đoàn viên, thanh niên Trường THPT Marie Curie đặt những nhành hoa trắng bên gốc cây ven đường, gửi gắm lòng tri ân đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - Ảnh: CAM LY

Lúc 9h15 ngày 14-10, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ hướng cầu Sài Gòn chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, ngang ga Thảo Điền, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Trên cầu bộ hành kết nối nhà ga này, nhiều người dân đứng dọc lan can nhìn xuống đường dõi theo đoàn xe.

Dưới đường, nhiều xe chạy chậm lại, một số xe dừng hẳn khi đoàn xe đi qua. Không ít người đứng trên cầu vẫn nhìn theo đoàn xe cho đến khi đoàn xe tiếp tục đi về phía xa lộ Hà Nội.

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 8.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại lễ viếng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 9.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo dâng hương tưởng nhớ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM - đọc lời điếu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Biết ơn những anh hùng với lý tưởng cao đẹp

Đọc lời điếu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: 

"Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, những người con ưu tú của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống của mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân, cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và tương lai trường tồn của dân tộc.

Chúng ta trân trọng biết ơn bạn bè quốc tế, yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa và lẽ phải đã chung sức, chung lòng vì một Việt Nam độc lập, thống nhất".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM xúc động khi nghĩ về những đoàn quân tiến vào thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ cải lương, hay dìu dặt câu hò mái đẩy, miền đất cằn cỗi thiết tha. Có người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo.

Với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc.

"Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này vẫn chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ. Hôm nay các anh đã về với đất mẹ, với sự yêu thương vô hạn của người dân thành phố", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 11.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị lễ viếng anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đúng 8h30, sau lời điếu, lực lượng chức năng bắt đầu di chuyển di quách hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Tham dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng sáng nay có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 12.

Sáng nay 14-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến dự lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Về phía Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 7.

TP.HCM có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Trần Lưu Quang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên.

Ngoài ra còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, trường và lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố.

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 13.

Đội danh dự tập luyện việc di quan lần cuối trước khi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang TP.HCM diễn ra - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

7h30, nghi thức duyệt lễ an táng hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Nghi thức duyệt ngay trước buổi lễ nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất trình tự nghi lễ và phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 14.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại nhà bia anh hùng liệt sĩ quận 10 cũ trước buổi lễ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 15.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ sáng nay 14-10 ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 16.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 17.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại lễ viếng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 18.

Cảm xúc đặc biệt khi đến công viên mang tên mẹ mình, ông Lê Chí Công - con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Lê Thị Riêng - rất xúc động khi hôm nay 731 liệt sĩ được tìm thấy sẽ được đưa về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Ông Công cho biết từ năm 1976 tới nay ông thường đến công viên để thắp nhang cho mẹ mình. Ông hy vọng giai đoạn tiếp theo khi kết quả ADN sẽ xác định được hài cốt của mẹ ông. Đối với gia đình ông, đó sẽ là hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh: LÊ PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 19.

Bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - đến tham dự lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ. Trong tổng số 731 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, hiện có hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã xác định được danh tính - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 20.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sáng nay - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 21.

"Xin dâng hương những linh hồn bất tử", lời bài hát "Linh thiêng Việt Nam" mà các văn nghệ sĩ TP.HCM thể hiện cất lên thật cảm động tại lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 22.

Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM vào 6h sáng, thời tiết mát mẻ, không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 23.

Đội danh dự đến từ sớm để chuẩn bị cho lễ an táng hài cốt liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 24.

Trải qua hơn 3 tháng nỗ lực, giai đoạn đầu của chiến dịch đã có những thành quả nhất định. Tính đến hôm nay đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 25.

Khu vực an nghỉ của các liệt sĩ được bố trí ngay ngắn, ở giữa là những khóm hoa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 26.

Những nhành hoa trắng được các tiểu thương chợ Hòa Hưng chuẩn bị để phát miễn phí cho người dân, cùng thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: ĐẶNG LINH

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 27.

Bà Tuyết (ở giữa) từ New Zealand trở về Việt Nam đúng dịp thành phố tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện tại bà cùng bạn bè đi metro lên công viên để viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGỌC LÂN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 28.

Bạn Ngô Kiều Trân (bìa phải, sinh viên Trường đại học Hoa Sen) cảm thấy rất tự hào, biết ơn vì những chiến công và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập tự do của Tổ quốc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 29.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước và TP.HCM có mặt từ sớm dự lễ viếng các anh. Trong ảnh, bìa trái là nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 30.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao đổi với Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 31.

Cựu chiến binh Lê Thị Tý thăm những đồng đội cũ của mình lần cuối trước khi đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 32.

Từ sáng, các cựu chiến binh phường Vườn Lài, TP.HCM đã có mặt ở công viên Lê Thị Riêng, chờ tiễn đưa những người đồng đội về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng nay 14-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

58 năm nằm lại lòng đất công viên Lê Thị Riêng

Từ sáng sớm nay, mọi công tác chuẩn bị, đội hình đội ngũ đã sẵn sàng. Trên dọc các tuyến đường đưa các Anh đi, nhiều gia đình cũng chuẩn bị nhành hoa cúc trắng tặng cho người dân tri ân đến các Anh.

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 33.

Một gia đình trên đường Trường Sơn chuẩn bị hoa miễn phí và đưa ra vỉa hè từ sớm cho người dân đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: LÊ PHAN

58 năm trước, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, các Anh đã nằm lại nơi lòng đất công viên Lê Thị Riêng. 

Đất mẹ ôm lấy những người anh hùng vào lòng sau khi các Anh ngã xuống anh dũng vì hòa bình dân tộc. Tuy nhiên trong giai đoạn lúc bấy giờ, vị trí chôn cất các Anh chưa được xác định. Trải qua hàng chục năm, vị trí đó càng trở nên lu mờ hơn bởi sự thay đổi của đô thị.

58 năm sau, từ những manh mối kết nối bởi các bức ảnh do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng sưu tầm được, lời kể nhân chứng cùng sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của khoa học, hy vọng tìm thấy các Anh đã mở ra.

Dấu mốc 23-6 đã đánh dấu ngày các Anh trở về với vòng tay Tổ quốc. Khi những lớp đất đầu tiên được mở ra, địa tầng bắt đầu cho thấy những dấu hiệu đúng với nhận định trước đó của cơ quan chức năng. 

Rồi từng di vật xuất hiện như mảnh võng, chiếc cúc áo, chiếc khăn quàng khiến cho những dấu chấm, những ký hiệu trên bản đồ, những câu chuyện trong tài liệu lịch sử đã trở thành những con người bằng xương bằng thịt đang nằm ngay trước mắt lực lượng tìm kiếm.

Trải qua hơn 3 tháng nỗ lực, giai đoạn đầu của chiến dịch đã có những thành quả nhất định. Tính đến hôm nay đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.

Mong các Anh xem TP.HCM là mảnh đất lành để an nghỉ

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vào tháng 7 đã rất xúc động khi nghĩ về "58 năm các liệt sĩ lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ".

Trải qua chừng đó thời gian, đến nay bằng nhiều nỗ lực, các Anh đã được trở về với vòng tay Tổ quốc. Sau buổi lễ viếng, lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Thủ trưởng Quân khu 7, lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ dù chưa thể tìm thấy gia đình cho các liệt sĩ ngay, nhưng mong rằng anh linh các anh hùng liệt sĩ hãy xem TP.HCM là mảnh đất lành để an nghỉ.

Những chuyến xe chở các Anh sẽ đi qua các con đường - nơi người dân thành phố đang đứng đợi với nhành hoa trắng trên tay để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân. 

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định: "Các Anh không kịp chứng kiến ngày đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các Anh đã góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam".

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 34.

Chiến sĩ tiêu binh trang nghiêm bên cạnh hài cốt các anh hùng liệt sĩ được phát hiện, quy tập ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 35.

Di quách các Anh hùng liệt sĩ được đưa lên xe cẩn thận, thành kính - Ảnh: DUYÊN PHAN

Xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP.HCM là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ - Ảnh 36.

Đồ họa: NGỌC THÀNH