Vụ 5 người ăn bún hết 810.000 đồng ở Hạ Long: Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ

() - Sau khi đăng tải bài viết phản ánh về việc 5 vị khách ăn bún hết 810.000 đồng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh nhanh chóng vào cuộc và chỉ đạo xử lý kịp thời.

Từ nhiều năm nay, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã trở thành điểm đến hút khách vào mỗi dịp nghỉ lễ, du lịch cao điểm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng khách tới Hạ Long tăng cao, không ít người phản ánh về tình trạng giá cả hàng quán tăng cao.

Vụ 5 người ăn bún hết 810.000 đồng ở Hạ Long: Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ - 1Thực đơn niêm yết giá các món bún phở của nhà hàng từ 70.000 đồng tới 100.000 đồng, không xuất hiện bát bún đặc biệt 150.000 đồng như mức giá mà nhóm khách phải chi trả (Ảnh: Nhà hàng cung cấp).

Liên quan đến bài viết "Hạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồng" trên báo , Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh (Sở VH TT & DL) đã vào cuộc.

Trong công văn gửi Uỷ ban nhân dân phường Bãi Cháy, đại diện Sở cho rằng, thông tin phản ánh này có ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh du lịch Quảng Ninh, nhất là trong thời điểm địa phương đang đẩy mạnh hoạt động kích cầu, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.  

Sở VH TT & DL đề nghị UBND phường Bãi Cháy cần chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, xác minh thông tin được đăng tải theo nội dung phản ánh.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cơ quan đề nghị cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai kết quả xử lý trên phương tiện truyền thông.

Trước đó, phản ánh đến báo , chị Hà (ở Sông Lô, Phú Thọ) cho biết, chuyến du lịch Hạ Long vào cuối tháng 6 của gia đình chị sẽ thật trọn vẹn nếu không có trải nghiệm kém vui tại một quán ăn ở khu phố ẩm thực ở phường Bãi Cháy. Chị Hà phải chi trả số tiền 810.000 đồng cho bữa bún của gia đình (4 người lớn và 1 trẻ nhỏ 8 tháng).

Người phụ nữ chia sẻ, trưa 25/6, chị Hà di chuyển từ Phú Thọ đến Hạ Long. Vì vừa di chuyển đường dài nên chị say xe và khá mệt. Gia đình chị muốn ăn tạm chút gì đó rồi về nghỉ ngơi để chiều tối sẽ đi dạo và ăn uống những món ngon. 

Chị ra cổng khách sạn bắt một chiếc taxi ở gần đó và nhờ tài xế chở đi ăn bún. “Tôi nói với tài xế chở đến quán nào ngon một chút. Tài xế liền chở tôi đến quán bún có tên Thu Hương ở phường Bãi Cháy”, chị Hà kể.

Khi vào quán, chị Hà được nhân viên đưa ra một tờ menu (thực đơn) rời không ghi giá. Xem qua menu chị Hà gọi 3 bát bún hải sản, 1 bánh cuốn và 1 bát cháo cho con 8 tháng tuổi. 

Khi thanh toán, chị Hà giật mình khi hóa đơn ghi tổng số tiền là 810.000 đồng, trong đó bún hải sản có giá 150.000 đồng/bát, bánh cuốn 150.000 đồng/suất, cháo 150.000 đồng/bát, nước ép 60.000 đồng/cốc.