Viết sách về góc khuất ngành y, vì sao bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đặt tên ‘Thương’?

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tác giả sách bán chạy, ra mắt cuốn sách thứ hai, chủ yếu nói về ngành y và góc khuất của ngành này lấy tên ‘Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim’. Nhưng chữ ‘thương’ ấy có phải để dành cho các bác sĩ?
Viết sách về góc khuất ngành y, vì sao bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đặt tên ‘Thương’? - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ra mắt cuốn sách thứ hai có tên Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim - Ảnh: T.ĐIỂU

Câu trả lời được chính Viết sách về góc khuất ngành y, vì sao bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đặt tên ‘Thương’? - Ảnh 3.Viết sách về góc khuất ngành y, vì sao bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đặt tên ‘Thương’? - Ảnh 4.

Tác giả Nguyễn Lân Hiếu ký tặng sách cho độc giả - Ảnh: T.ĐIỂU

Một chữ 'Thương' ta trao cho nhau

Nhưng cuốn sách của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu vì sao lại có tên là Thương? Ông Nguyễn Lân Hiếu có nhiều lý do để chọn cái tên ấy cho cuốn sách thứ hai của mình.

Ông kể, gần 20 năm qua ông cùng nhóm bạn tham gia nhóm thiện nguyện có tên Chia sẻ tình thương. Cách đây 7 năm, nhóm đến xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang. Khi đi qua cầu, ông bị ngã.

Hỏi ra mới biết các em học sinh mỗi ngày đi học qua chiếc cầu này bị ngã rất nhiều. Nhóm Chia sẻ tình thương quyết định góp tiền xây tặng nhân dân ở đây chiếc cầu, đặt tên là cầu Thương. Cái tên mang ý nghĩa là tình thương dành cho các em bé ở đây, và thương cả cái chân bị gãy của bác sĩ.

Sau cây cầu Thương đầu tiên ấy, tới nay nhóm đã xây được chiếc cầu Thương thứ tư.

Một câu chuyện Thương khác, vào một năm trước, khi đang làm giám đốc Bệnh viện Bình Dương, ông Hiếu đã mổ thành công ca đặc biệt: em bé bị bỏ rơi vì mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Em bé bất hạnh đã được cứu sống nhờ tình thương của mọi người, nên bác sĩ Hiếu đã đặt tên Thương.

Tình cờ, vài ngày trước, bác sĩ Hiếu được báo tin từ Bình Dương: cô bé tên Thương đã được một gia đình nhận nuôi.

Có quá nhiều những nhân duyên tốt lành để ông Nguyễn Lân Hiếu nghĩ đến một chữ Thương cho tên cuốn sách thứ hai của mình. Thương là yêu thương con người xung quanh mình, là thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng bào, thương con người nói chung. Đó là một chữ "Thương" ta trao cho nhau.

Trong đó chắc chắn có chữ thương dành cho những đồng nghiệp ngành y chịu nhiều vất vả, hy sinh của ông.

Viết sách về góc khuất ngành y, vì sao bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đặt tên ‘Thương’? - Ảnh 6.Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: 'Tôi thăm một trạm y tế vùng cao, bao năm không đổi'

TTO - "Tôi lại được thăm một trạm y tế của xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Lại những bất cập bao năm nay không đổi" - bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đại biểu Quốc hội, giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội kiêm giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, viết.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề