
Người dân phát hiện chiếc ca nô nên vang vọng kêu cứu, xin tiếp tế đồ ăn thức uống vì bị cô lập nhiều ngày qua giữa dòng lũ - Ảnh: ĐỨC TRONG
Sáng 21-11, phóng viên Tuổi Trẻ cùng đoàn công tác cứu nạn vào tâm lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ) để tiếp cận, hỗ trợ người dân đang
Các lực lượng chức năng tranh thủ hạ thủy những chiếc ca nô được tăng cường từ các tỉnh phía Nam ra dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiếc ca nô khi hạ thủy xong là tăng tốc vào tâm lũ để tiếp tế, cứu trợ cho người dân đang bị cô lập - Ảnh: ĐỨC TRONG

Xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mênh mông nước lũ, cô lập nhiều khu dân cư - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nước ngập gần nửa nhà văn hóa thôn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiếc ca nô cứu nạn của Công an tỉnh Lâm Đồng gặp sự cố, dính lưới vào chân vịt trong lúc chạy cứu nạn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Một người dân bơi xuồng từ trong nhà ra để nhận đồ tiếp tế - Ảnh: ĐỨC TRONG

Khi thấy ca nô cứu nạn ngang qua, người dân cùng trẻ nhỏ trên nóc nhà, khe cửa sổ vang vọng kêu cứu - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nước lũ quá cao, người dân bơi từ trong nhà ra lấy đồ tiếp tế - Ảnh: ĐỨC TRONG

Do bị cô lập, không thể tiếp cận gần hơn nên lực lượng cứu hộ ném từng chai nước, hộp sữa cho người dân lên mái nhà - Ảnh: ĐỨC TRONG

Một bầy vịt trú ẩn trên mái nhà - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nhiều nhà đã ngập tới nóc - Ảnh: ĐỨC TRONG

Người dân đưa cây sào ra lấy đồ tiếp tế - Ảnh: ĐỨC TRONG
