Sa mạc nắng gắt khô cằn bỗng có tuyết
Ngày 23/12, trên nhiều nền tảng mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc tuyết phủ kín nhiều vùng sa mạc ở Arab Saudi. Được biết đây là lần đầu tuyết rơi trắng xóa giữa sa mạc khô cằn trong vòng 30 năm qua.
Khối không khí lạnh mang theo mưa và gió khiến tuyết bắt đầu rơi ở một số khu vực phía bắc Arab Saudi từ tuần trước.
Tới thời điểm hiện tại, tuyết phủ kín các vùng sa mạc gần Tabuk như Jabal Al Lawz và cao nguyên Trojena ở độ cao khoảng 2.600m. Mức nhiệt hiện giảm xuống khoảng -4 độ C.
Những đoàn xe dừng ở sa mạc phủ đầy tuyết (Ảnh: News).Ông nói thêm rằng, nhiệt độ được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp, đặc biệt tại các khu vực phía bắc và miền trung. Nhà chức trách khuyến cáo người dân lái xe thận trọng và tránh xa những khu vực thung lũng có nguy cơ xảy ra lũ quét.
Đợt tuyết hiếm gặp tại Arab Saudi cũng tạo ra những cuộc thảo luận về mức độ biến động ngày càng lớn của thời tiết. Điều này được ghi nhận nhiều lần tại các khu vực khác nhau trong những tháng gần đây.
Các nhà khí tượng học cho rằng, hiện tượng này xuất phát từ những điều kiện khí quyển cụ thể, tần suất ngày càng gia tăng của các hiện tượng dị thường tiếp tục làm dấy lên lo ngại về việc biến đổi khí hậu đang định hình lại mô hình thời tiết quen thuộc.
Điều này xảy ra ngay cả tại những khu vực lâu nay được xem là biểu tượng của nắng nóng và khô hạn. Hiện tượng tuyết rơi bất thường cho thấy, thời tiết toàn cầu đang trở nên khó nhận diện hơn bao giờ hết dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Các sa mạc ở Arab Saudi vốn thu hút du khách bởi vẻ đẹp của những cồn cát đỏ và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Trong đó có sa mạc Nafud (cồn cát đỏ) và khu vực gần sa mạc Rub al Khali, nơi du khách có thể cắm trại, cưỡi lạc đà, lái xe địa hình và tìm hiểu cuộc sống người bản địa.
Lần đầu tiên trong 30 năm, nhiều vùng sa mạc ở nước này có tuyết phủ kín khiến du khách vừa lạ lẫm lại thích thú.