
Tác giả Đặng Hoàng An trong buổi lễ trao giải cuộc thi viết Thương hiệu tôi yêu do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: HỮU HẠNH
Lễ tổng kết, trao giải
Tác giả Nguyễn Mạnh Huy: Những trang báo đã cho tôi được đi học ngày ấy - Ảnh: NVCC
Bạn đọc Đặng Hoàng An (nguyên giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), tác giả bài viết Tuổi Trẻ nâng tôi dậy, để tôi tiếp tục bước đi kể anh biết thông tin cuộc thi nhờ theo dõi Tuổi Trẻ hằng ngày. Anh tự nhủ phải viết ngay vì không có nhiều cơ hội để anh trải lòng và thể hiện tình cảm dành cho tờ báo mà anh yêu.
Trong quãng thời gian bị trầm cảm sau tai nạn "cướp" mất đôi chân, những bài viết truyền cảm hứng từ báo, đặc biệt vượt lên nghịch cảnh đã nâng An dậy, vượt ra khỏi vũng lầy tăm tối đó.
Đặng Hoàng An nói anh "mang ơn Tuổi Trẻ không chỉ ở con chữ mà cả từ đội ngũ những người làm báo lúc nào cũng động viên, khuyến khích, làm cho những người yếu thế như tôi cảm thấy được ấm lòng".
Không chỉ viết bài gửi dự thi, anh còn rủ rê những người khác tham gia hưởng ứng cuộc thi. Bởi như An nói "Tuổi Trẻ đã tạo nên một cộng đồng bạn đọc riêng mà ở đó những người cùng yêu tờ báo lại kết nối với nhau thêm một nhịp cầu nữa".
Sau khi gửi bài đi, sáng nào anh cũng vào Tuổi Trẻ để đọc những bài dự thi khác, trong đó có nhiều bài viết "hay, cảm động quá trời". Với An, được giải hay không không phải là điều quan trọng nhất, được đăng đã vui lắm rồi.
"Hơn 700 bài dự thi gửi đến trong vòng một tháng là một sự thành công rất lớn của Tuổi Trẻ, cho thấy Tuổi Trẻ được yêu mến thế nào. Nếu kéo dài thời gian, tôi chắc chắn số lượng không dừng ở đó. Điều đó hoàn toàn xứng với những gì mà tờ báo đã dày công xây dựng nửa thế kỷ qua", anh nói.

Cuốn sách tuyển chọn các bài vào chung khảo cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi.
Mong Tuổi Trẻ tiếp tục giữ vị thế
Bà Lâm Minh Trang (TP.HCM) chia sẻ cả gia đình bà đều coi Tuổi Trẻ là chỗ tin cậy nhất của gia đình gần 40 năm qua. Khi nhà có chút dư dả, mẹ bà thường nói con gái mang tiền đến ủng hộ các chương trình cộng đồng do báo phát động.
Trong lòng bà Trang, Tuổi Trẻ đã vượt xa khuôn khổ một bản tin của Thành Đoàn để thành một tờ báo quốc dân từ lâu.
"Rất nhiều vụ án tiêu cực được phanh phui nhờ Tuổi Trẻ, báo trở thành nơi xã hội gửi gắm niềm tin", bà nói.
Bà kể trong những năm tháng còn hoạt động trong ngành giáo dục, khi phụ huynh biết bà là cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ, họ tin rằng bà không "lem nhem", "sống lỗi" và có lòng với giáo dục. Chính điều đó khiến bà không dám làm điều xấu.
"Tuổi Trẻ đã cho tôi một 'danh phận' đủ để giữ tôi không bị hư hỏng và sống tốt hơn. Không chỉ riêng tôi mà cả gia đình cũng vậy", bà tâm sự.
Hằng năm cứ đến sinh nhật báo (2-9), bà Lâm Minh Trang có thói quen viết một bài dài, có khi gửi báo, có khi đăng "phây". Từ hồi Tết, bà đã nhớ ra mốc Tuổi Trẻ 50 năm. Gia đình cũng nhắc bà phải viết một điều gì đó cho Tuổi Trẻ.

Bạn đọc Lâm Minh Trang và báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NVCC
Bà cho biết kể cả báo không phát động cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi, bà vẫn sẽ viết bài này để thể hiện lời cảm ơn chân tình từ cá nhân bà tới tờ báo "bạn thân" của gia đình mình.
Trong bài Tuổi Trẻ giúp cho xã hội ngay ngắn, tốt hơn, bà Trang viết: "Dấu ấn đậm nét nhất mà tôi cũng như gia đình luôn cảm ơn Tuổi Trẻ, đó là ngoài việc trở thành nơi gửi gắm niềm tin cho sự công bằng, lẽ phải, điều tốt đẹp mà tờ báo "Đỏ, Trẻ, Sài Gòn" vốn có, thì tờ báo của các anh chị còn là nơi gìn giữ những điển hình của mình - trong đó có tôi - tốt nhất. Giúp họ và cả tôi đi cùng xã hội này ngày một ngay ngắn, tốt hơn và không được xấu đi".
Bà nói: "50 năm thành lập báo, vẫn mong Tuổi Trẻ tiếp tục giữ được vị thế của mình, luôn đứng về phía lẽ phải, quyền lợi của nhân dân, giúp cho xã hội ngay ngắn, lương thiện, trong sạch, văn minh hơn".
Đó không chỉ là tâm tình của bà Trang mà còn là tâm tình của nhiều bạn đọc gửi Tuổi Trẻ nhân dịp báo tròn 50 tuổi.

Hàng ngàn tác phẩm báo Tuổi Trẻ đăng đã được bà Lê Thị Tâm - nữ cựu tù Côn Đảo 94 tuổi đời, 74 tuổi ở TP.HCM, cắt đóng thành tập để truyền lại cho thế hệ mai sau - Ảnh: M.THẮNG
50 năm ngày thành lập báo, tôi muốn gửi đến báo những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi tin Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, lan tỏa những hành động tử tế, nhân ái để những ước mơ còn dang dở của nhiều người như tôi trước đây sẽ được thắp sáng, để tình người luôn tỏa sáng như chính nghĩa cử cao đẹp của báo chí Việt Nam".
Kết quả cuộc thi Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi
- Giải nhất: tác giả Đặng Hoàng An với bài viết Tuổi Trẻ nâng tôi dậy, để tôi tiếp tục bước đi.
- Giải nhì: tác giả Nguyễn Mạnh Huy với bài Tuổi Trẻ đã thay đổi đời tôi.
- Giải ba: tác giả Lâm Minh Trang với bài Tuổi Trẻ giúp cho xã hội ngay ngắn, tốt hơn.
- 10 giải khuyến khích: Huỳnh Ngọc Vân (Mãi yêu quý Tuổi Trẻ như một người bạn thủy chung), Lê Minh Quốc (50 năm bán và mua báo Tuổi Trẻ), Ngô Văn Liệu (Có một người truyền cảm hứng Tuổi Trẻ cho tôi), Nguyễn Trần Thanh Trúc (Cô bé được Tuổi Trẻ tiếp sức ngày ấy, đã trưởng thành), Lê Sa Long (Đến với Tuổi Trẻ, đến với nụ cười, lòng yêu thương), Lê Phương Trí (Nhờ Tuổi Trẻ, tôi có thêm nghề tay trái), Henry Nguyễn (Người mua báo Tuổi Trẻ cho bố), Đoàn Khuyên (Báo Tuổi Trẻ: Chiếc cầu nối tôi với nghề báo), Nguyễn Thị Xí (Tuổi Trẻ cùng tôi những ngày mưu sinh) và Lê Phượng (Tuổi Trẻ là nơi tôi viết nên tuổi trẻ của chính mình).
