
Những đoạn kè bằng cọc gỗ trơ trọi, không đủ sức chống lại triều cường - Ảnh: TRẦN MAI
Những ngày này, người dân thôn An Hải, xã Đông Sơn, tỉnh ![]()
Những bờ kè vụn vỡ, nhà dân giờ bên chân sóng - Ảnh: TRẦN MAI
Cần bờ kè vững chãi, chống chọi với sóng to
Thống kê của địa phương cho thấy hiện hơn 400m bờ biển xóm Câu đã bị xâm thực nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 30 hộ dân.
Trong cơn bão số 13 vừa qua, triều cường dâng cao đã cuốn trôi nhiều tài sản, làm hư hỏng hàng loạt đoạn kè do người dân tự dựng, đẩy nhiều gia đình vào cảnh trắng tay.
Trước nguy cơ mất an toàn, vào mỗi mùa mưa bão, chính quyền xã Đông Sơn phải bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng di dời người dân khi triều cường lên cao.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt. Việc di dời tạm thời không thể giúp người dân yên tâm sinh sống lâu dài khi nhà cửa, đất đai dần bị biển "nuốt chửng".

Bờ kè người dân tự bỏ tiền ra dựng, giờ tan nát - Ảnh: TRẦN MAI
Theo ông Võ Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Đông Sơn, địa phương đã hoàn tất hồ sơ, báo cáo và đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến kè kiên cố dài khoảng 420m, tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỉ đồng.
Ông Tuấn cho rằng tuyến kè này sẽ nối với đoạn kè đã được xây dựng ở thôn Định Tân (phát huy hiệu quả rõ rệt), tạo thành hệ thống chắn sóng đồng bộ, khi đó vấn đề "nghe sóng ồm ồm là dân lo lắng" sẽ chấm dứt.
Trong khi chờ dự án được triển khai, người dân xóm Câu vẫn ngày ngày đối mặt với sóng dữ. Những bờ kè tự cứu giờ chỉ còn là đống đổ nát, để lại phía sau nỗi lo thường trực.
Hình ảnh bờ kè người dân tự dựng tan nát trước triều cường.






