Trọng Nhân gây chú ý ở cuộc thi tài năng cải lương

Tối 19-5, diễn viên trẻ Trọng Nhân của Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long bước vào phần thi diễn trong cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.
Trọng Nhân - Ảnh 1.

Trọng Nhân thể hiện nhân vật gian thần trong Diễn kịch một mình - Ảnh: LINH ĐOAN

Trọng Nhân đã có phần thi bùng nổ cảm xúc với những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

Trọng Nhân hồi hộp khi tham gia cuộc thi lớn

Trọng Nhân hiện là gương mặt trẻ nhiều triển vọng ở Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Anh cũng là người duy nhất của Huỳnh Long tham gia cuộc thi tài năng cải lương có quy mô toàn quốc lần này.

Nhân dự thi với tiết mục Diễn kịch một mình, một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Lê Duy Hạnh. Phần thi của anh tạo nhiều cảm xúc để kết lại đêm thi tối 19-5.

Trong tiết mục này, Nhân hóa thân qua bốn nhân vật: người nghệ sĩ, trung thần, ông vua trẻ con và gian thần.

Trước đó, kịch bản này đã được các nghệ sĩ đi trước thể hiện thành công nên Nhân cho biết anh rất hồi hộp, rất run khi được đóng trong kịch bản sâu sắc của tác giả Lê Duy Hạnh.

Càng hồi hộp hơn khi lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi tài năng lớn với quy mô toàn quốc.

"Tôi cảm thấy vinh hạnh khi được tham gia cùng các anh chị. Tôi không quá nặng nề về giải thưởng, chỉ mong là tôi và các anh chị đều có sức khỏe, cố gắng hết mình để thể hiện các vai diễn thăng hoa, đem đến cho ban giám khảo, người xem nhiều cảm xúc" - Nhân bày tỏ với Tuổi Trẻ Online.

Anh nói trong quá trình tập tiết mục rất áp lực, phải cố gắng sao để các nhân vật rõ ra, tạo màu sắc khác biệt.

"Những cuộc thi này rất có ích cho những diễn viên trẻ như tôi vì được học hỏi nhiều, được thử nghiệm những vai diễn mới mẻ, thử sức xem khả năng của mình đến đâu. Rất may tôi được các cô chú, anh chị của Đoàn Huỳnh Long và nhiều thầy cô chỉ dạy, kềm cặp nên sự lo lắng, áp lực cũng dần được giải tỏa" - Nhân tâm sự.

Trọng Nhân - Ảnh 2.

Lâm Minh Nghiêm vai Huỳnh trong Không là cát bụi - Ảnh: LINH ĐOAN

Cải lương miền Tây ra quân

Ngoài phần thi của Trọng Nhân, trong đêm diễn khán giả cũng được xem các diễn viên đến từ miền Tây trổ tài ca diễn. Đêm thi tối 19-5 tập trung các diễn viên của Đoàn Cao Văn Lầu (Cà Mau).

Lâm Minh Nghiêm, anh kép trẻ có vóc dáng sáng đẹp, từng được một số đoàn hát như Sân khấu mới Đại Việt, Sân khấu Chí Linh - Vân Hà… tạo điều kiện cho xuất hiện trên sàn diễn thành phố trong nhiều vở hay lần này tham gia thi tiết mục Không là cát bụi.

Nghiêm vào vai Huỳnh, một người bị tai nạn tàn phế mặc cảm muốn xa lánh để vợ con bớt khổ ngờ đâu lại tạo ra bi kịch khác.

Trọng Nhân - Ảnh 3.

Mỹ Lệ vào vai cô gái bị nghiện trong Một phút một thời - Ảnh: LINH ĐOAN

Trọng Nhân gây chú ý ở cuộc thi tài năng cải lương - Ảnh 5.

Hồng Thêm trong Một thuở bi hùng - Ảnh: LINH ĐOAN

Diễn viên Mỹ Lệ cũng từng góp mặt trong vài cuộc thi trên sóng truyền hình thi diễn với trích đoạn rất quen thuộc Một phút một thời.

Lệ vào vai Hiếu, cô học sinh vì cha lâm vào tù tội, bị đàm tiếu rẻ khinh khiến cô tìm đến làn khói trắng, rồi phải ôm đau đớn.

Trong khi hai đồng nghiệp chọn vai diễn xã hội đương đại thì Trần Hồng Thêm thi một trích đoạn cải lương cách mạng, Một thuở bi hùng.

Thêm vào vai cô gái có người yêu làm cách mạng bị địch phát giác và giết chết anh ngay trước mắt cô. Trần Hồng Thêm phải diễn tả nỗi đau đớn khi người mình thương ra đi mà bản thân không thể làm gì trước quân tàn bạo.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề