
Trịnh Thắng trong không gian triển lãm Hẹn ước mùa sau - Ảnh: BTC
Chủ nhân của triển lãm Hẹn ước mùa sau đang diễn ra tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội - họa sĩ Trịnh Thắng cho biết những bức tranh ấy là để "trực nhận", không phải để nhìn.
Một Trịnh Thắng chẳng giống ai
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, họa sĩ Trịnh Thắng bày hai cuộc triển lãm, cuộc nào cũng treo kín đặc tranh trong phòng triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam, một lối "mi tranh" không giống ai.
Trịnh Thắng vốn đã chẳng giống ai. Ông là bác sĩ, thiền sư, võ sĩ, nhà văn, lại vẽ tranh, mà vẽ kiểu 3 tuần vẽ hơn 300 bức tranh ngựa và mỗi ngày vẽ một bức tranh trên da bò khổ lớn, liên tục trong 2 tháng 10 ngày.
Cách ông vẽ tranh cũng kỳ lạ như cách ông viết sách. Năm 2023, tiến sĩ Trịnh Thắng viết cuốn sách Chạm vào Kailash - Những câu chuyện thánh linh trong một tháng, trong đó có hai tuần liền ông nhịn ăn hoàn toàn, chỉ nhấp môi chút nước lọc, để có thể chạm vào ngọn núi thiêng Kailash.
Lần vẽ tranh này thì ông không nhịn ăn, nhưng cũng vẽ liên tục với tốc độ và biên độ sáng tạọ đáng kinh ngạc.
Hai "cơn" vẽ liên tiếp trong hơn 3 tháng trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, đủ tác phẩm bày hai cuộc triển lãm kín đặc tranh liên tiếp. Trịnh Thắng khiến họa sĩ chuyên nghiệp cũng phải kinh ngạc về sức sáng tạo.
"Những ý tưởng lạ cứ suốt ngày quanh quẩn, chưa một lần buông cho Trịnh Thắng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhớ ra, ông lại tung những cơn bão va đập mạnh vào thị giác của bạn và tôi…", họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - phải thốt lên kinh ngạc về trường hợp Trịnh Thắng.

Không gian triển lãm như mô phỏng những hang động với đầy những bức tranh trên vách của người nguyên thủy - Ảnh: T.ĐIỂU
Những bức tranh vẽ trong hạnh phúc
Nhiều người kinh ngạc về Trịnh Thắng nhưng với chính ông, những thứ khác thường ấy chỉ tự nhiên như hơi thở. Ông cầm bút vẽ khi mọi thứ hội tụ đủ đầy, nét vẽ cứ thế ùa ra đầu ngọn bút.
Như 70 bức tranh vẽ trên da bò trong triển lãm Hẹn ước mùa sau, Trịnh Thắng trước đó chưa bao giờ nghĩ sẽ vẽ tranh trên da, nhưng rồi học trò bỗng mang đến biếu ông những tấm da bò. Ra chợ đồ cũ, lại gặp những màu những bút bày bán, thế là vẽ liên tiếp trong hơn 2 tháng.
Và trong suốt hơn hai tháng vẽ tranh cùng sự phụ giúp tô màu của vài học trò, ông chỉ vẽ khi ở trong tâm trạng hạnh phúc và ông đòi hỏi các học trò tô màu cũng phải vậy.
"Mình làm việc gì với niềm hạnh phúc, với niềm cảm hứng, từng giây từng phút mình làm đều an lành thì tác phẩm ấy đương nhiên an lành, hạnh phúc", Trịnh Thắng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.
Với đặc tính thấm, loang và biến đổi không lặp lại của chất liệu da, Trịnh Thắng chọn lối vẽ không do dự, không sửa chữa. Hầu hết mỗi bức tranh được hoàn thành trong một ngày, không sửa, không quay lại.
Ông cũng "buông" cả nét cả hình trong hội họa, chẳng còn cần đến "hình tướng", chỉ còn một trường vận động tinh vi, nơi người xem không còn "nhìn" tranh, mà chỉ "trực nhận" năng lượng an lành từ bộ tranh vẽ trong niềm hạnh phúc.

Triển lãm thu hút người xem bởi sự khác lạ và cái tên Trịnh Thắng - Ảnh: T.ĐIỂU
Triển lãm Hẹn ước mùa sau mở cửa đón công chúng tại Nhà triển lãm Mỹ thuật Việt Nam - 16 Ngô Quyền, Hà Nội đến ngày 26-5 và tiếp tục tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, Hà Nội từ ngày 29-5 đến ngày 21-6.