
Trịnh Kim Chi với tiểu cảnh là quầy tạp hóa trong ký ức xưa mà chị tâm đắc thực hiện trong hai ngày - Ảnh: NVCC
Tiểu cảnh xuân trước sân nhà Trịnh Kim Chi từ 25, 26 Tết đã hoàn thành và chị duy trì cho tới rằm tháng giêng.
Trịnh Kim Chi gợi nhớ những cái Tết xưa
Người quen Trịnh Kim Chi hay đùa bảo rằng chị đầu tắt mặt tối với những công việc ngoài xã hội, ở trường học, NSND Trịnh Kim Chi, NSND Mỹ Uyên mong được tạo môi trường thuận lợi để nghệ sĩ phát huy sáng tạoĐỌC NGAY
Đó là hàng tạp hóa xinh xinh có đủ thứ quà vặt trong ký ức tuổi thơ của bao người. Là kẹo me, xí muội, bánh men, bánh bột, dây kẹo, dây gội đầu…
Còn có mấy miếng giấy nho nhỏ để bọn trẻ chơi trò bốc thăm, bốc trúng món nào sẽ được thưởng món đồ chơi be bé mà cô Chi treo trên vách tranh.
Y như những hình ảnh hồi nhỏ mà Trịnh Kim Chi rất thích khi lang thang trước cổng trường chờ người nhà tới đón.
Gần đó là không gian nhà khách xưa với chiếc tivi trắng đen, chiếc ghế gỗ bóng nước, ấm trà ủ trong vỏ dừa, phong pháo đỏ, con heo đất…

Tiểu cảnh mà Trịnh Kim Chi và các con, học trò thực hiện chào đón xuân Bính Ngọ nằm nép dưới bóng cây râm mát - Ảnh: NVCC
Chếch bên hông là đụn rơm, chiếc bàn tre chưng dưa hấu, bánh chưng, bánh tét. Rồi mai, đào rực rỡ. Gọn gàng, xinh xắn vậy thôi nhưng cô trò Trịnh Kim Chi cũng phải mất công tự bày vẽ, tự lên ý tưởng để mỗi năm mỗi khác. Và cái Tết vì thế cũng thêm phần thú vị.
Giữ Tết cho con
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, Trịnh Kim Chi cho biết gia đình chị vốn đông người, bố mẹ thích giữ phong tục
Trong khu vực tiểu cảnh trước nhà riêng của mình, Trịnh Kim Chi nổi lửa nấu bánh chưng, bà con, người thân tập trung vừa canh nồi bánh, vừa ăn uống, trò chuyện vui vẻ - Ảnh: NVCC
Động lực khiến Trịnh Kim Chi chịu khó làm tiểu cảnh vì chị có sân khấu riêng, đạo cụ có sẵn nên cứ đem về chỉnh sửa cho phù hợp là ra những tiểu cảnh xuân rất đẹp, ấn tượng.
"Khu dân cư chúng tôi ở rất đoàn kết, mỗi lần làm tiểu cảnh xong tôi thông báo lên group mời mọi người đến chơi và chụp hình cho vui. Vô Tết mọi người đến chụp hình nhiều lắm, ai cũng xúng xính đồ mới, áo dài chụp hình nhìn thật vui mà mình còn có thể gắn kết tình làng nghĩa xóm" - Trịnh Kim Chi bày tỏ.

Vợ chồng nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và hai con gái gói bánh chưng chuẩn bị nấu bánh - Ảnh: NVCC
Ở khu tiểu cảnh này, chừng 28, 29 Tết, Trịnh Kim Chi bắt đầu nổi lửa nấu bánh chưng. Chị đặt 2, 3 bàn, những người thân quen đến cùng nhau canh nồi bánh, chuyện trò, ăn uống, ca hát thật vui, ấm cúng.
Trịnh Kim Chi nói chị không sợ mất thời gian. Cả năm trời làm việc cật lực thì dành mấy ngày chuẩn bị cái Tết vui vẻ, ý nghĩa với chị không lãng phí chút nào. Ai cũng bận rộn, cả năm có khi không gặp được nhau thì Tết Trịnh Kim Chi "bày trò" để mọi người ngồi lại, gặp gỡ, hỏi thăm nhau với chị là những giây phút rất đáng quý.