
Tác phẩm Ba cô gái bên mèo của Trần Nguyên Dũng
Xem triển lãm, công chúng nhận ra một nghệ sĩ thong dong đi với cái đẹp suốt cả cuộc đời mình.
Trần Nguyên Dũng: từ chợ quê đến phố cổ, phụ nữ Hà Nội
Sinh ra, lớn lên và sống gần hết cuộc đời giữa lòng phố cổ Hà Nội, Trần Nguyên Dũng thấm đẫm cốt cách một người Hà Nội nho nhã, tinh tế và trầm lặng.
Mê vẽ và được nhiều người khích lệ, trong đó có Bùi Xuân Phái và bà Thẩm Đôn Thư - người bán tranh có tiếng là sành ở gallery số 7 Hàng Khay những năm 1980 - ông Trần Nguyên Dũng nghỉ hưu sớm ở Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội năm 1993 để chuyên tâm vào vẽ.

Tác phẩm Cung đàn xưa của Trần Nguyên Dũng
Tranh ông vẽ tới đâu là các gallery hiếm hoi lúc bấy giờ ở Hà Nội như số 7 Hàng Khay, Apricot (thuộc khách sạn Apricot trên phố Hàng Trống) bán hết nhanh chóng. Khách mua tranh lúc bấy giờ chủ yếu là người nước ngoài quan tâm tới thị trường mỹ thuật mới mẻ của Việt Nam vừa mở cửa.
Ông vẽ nhiều đề tài từ lễ hội, chợ quê chợ phố, thiếu nữ Hà Nội tới phố cổ, vốn là những chủ đề "dễ bán" lúc bấy giờ. Và chất liệu nào ông cũng thử qua và ở lại đủ lâu, từ sơn dầu, sơn mài đến bột màu, lụa...
Vẽ tới đâu hầu như bán hết tới đó, cho nên dù miệt mài, chuyên chú vẽ tranh cả đời, cho tới tận những ngày cuối cùng, mà nay gia đình còn giữ được không nhiều tranh Trần Nguyên Dũng, chỉ hơn trăm bức.

Chợ Bưởi ngày Tết xưa
Một đời thảnh thơi
Ngoài những chủ đề được khách hàng yêu thích kể trên, Trần Nguyên Dũng còn dành góc không nhỏ cho riêng mình, với những bức tranh vẽ các nhân vật văn chương, các tích văn học từ Thúy Kiều - Kim Trọng đến Tiên Dung - Chử Đồng Tử...
Với lòng yêu mến nhiệt thành các nghệ sĩ tài năng, Trần Nguyên Dũng đã vẽ rất nhiều chân dung các văn nhân ông yêu mến, từ Vũ Hoàng Chương tới Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Bùi Giáng...
Quá yêu các trí thức lớn trong những gia đình danh giá, ông còn vẽ lại đám cưới của vợ chồng nhà văn hóa Nguyễn Văn Huyên.
Nhiều trong số những bức chân dung văn nghệ sĩ này, Trần Nguyên Dũng chọn thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa hiện đại, thay vì phong cách hiện thực cổ điển thường thấy.
Bà Trương Thanh Trà kể, cả đời chồng mình chỉ có vẽ, không hề biết gì tới tiền nong, con học trường nào cũng không biết. Mọi việc trong nhà, ngoài xã hội, ông giao hết cho vợ.
Cho nên mặc cho bao biến động thời cuộc, tranh ông chỉ toàn những thư nhàn, dù cho có là lễ hội rộn ràng hay phiên chợ đông đúc.
Ông Phan Đại Thắng - người sáng lập và điều hành Artnam Gallery - cho biết ông rất ấn tượng với cái thảnh thơi trong tranh Trần Nguyên Dũng.
Ở đó, các lễ hội đông vui vẫn giữ được sự nền nã và yên hòa; những thiếu nữ dịu dàng, thanh lịch. Còn Hà Nội thì trầm mặc, chậm rãi của thời xe bò trên phố, gánh hàng rong, xe đạp, quán nước vỉa hè, mái ngói thâm nâu...

Tác phẩm Đầu ngõ Phất Lộc

Phố Hàng Bè

Tác phẩm Thúy Kiều - Kim Trọng