
Hai "bố con" Lê Thiện và Hữu Quốc vui vẻ hội ngộ - Ảnh: LINH ĐOAN
Tại sao là "bố" mà không phải "mẹ"? Đó là câu chuyện gắn bó hơn 30 năm của cô cháu nghệ sĩ Lê Thiện, Hữu Quốc.
Lê Thiện, người dìu dắt Hữu Quốc những ngày đầu vào nghề
Trong cuộc tọa đàm, Lê Thiện bày tỏ bà thương sự nỗ lực của các nghệ sĩ trẻ. Bà lấy ví dụ về Hữu Quốc, bà nhớ lại đã biết Hữu Quốc từ lúc còn "chút xíu" nay đã hơn 50 tuổi.
Nghe Lê Thiện nhắc tuổi tác, Hữu Quốc nhăn mặt: "Tự nhiên nói người ta 50 tuổi, người ta còn trẻ…". Bà Lê Thiện trớ liền: "Ờ, đúng rồi, con 20 tuổi, còn bố mới 30 tuổi!". Sự tung hứng của hai "bố con" khiến mọi người bật cười vui vẻ.
Cũng có người chưa quen, chưa biết mối quan hệ giữa Lê Thiện - Hữu Quốc đã thắc mắc không hiểu sao Quốc gọi Lê Thiện là "bố", tại sao là "bố" mà không phải "mẹ"?
Hữu Quốc hiện vẫn là gương mặt quen thuộc ở sân khấu cải lương, còn nghệ sĩ Lê Thiện thì khán giả bây giờ lại biết bà nhiều trên màn ảnh.
Thật ra, bà Lê Thiện xuất thân là người của cải lương. Bà là một trong những nghệ sĩ nòng cốt của Đoàn cải lương Nam Bộ lẫy lừng. Khi đất nước thống nhất, năm 1975 bà cùng một số nghệ sĩ từ miền Bắc vào Sài Gòn và là một trong những người đầu tiên gầy dựng Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang hôm nay.
Bà đã từng giữ vị trí phó giám đốc nhà hát. Không chỉ những nghệ sĩ kỳ cựu biết đến bà mà lớp nghệ sĩ trẻ thời ấy đều yêu quý sự dìu dắt của bà, trong đó có nghệ sĩ Hữu Quốc.

Bà Lê Thiện luôn quan tâm đến người trẻ, những người sẽ tiếp tục giữ gìn ngọn lửa cải lương - Ảnh: LINH ĐOAN
Hữu Quốc yêu quý "bố" Lê Thiện
Bà Lê Thiện kể hồi xưa bà thường xuyên dẫn đoàn Xung kích gồm các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang đi diễn khắp vùng sâu vùng xa.
Bà nhớ ở vị trí quản lý bà coi đám nhỏ như con mình. Mỗi lần đi bà chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Thời đó, điều kiện còn khó khăn, bà Thiện phải xách từng can nước ngọt theo để tụi nhỏ có nước uống.
Diễn mà trúng mùa Tết, bà vô nhà dân xin bánh tét, bánh mứt cho mấy đứa nhỏ diễn xa nhà có cái mà ăn.
Hữu Quốc chia sẻ anh đã có 17 năm công tác tại Nhà hát Trần Hữu Trang trước khi trở thành nghệ sĩ tự do. Xuất thân từ lớp đào tạo diễn viên của nhà hát rồi được về nơi đây công tác, ký ức của chàng kép trẻ rất đẹp vì có những người lãnh đạo tận tâm, thương yêu, chăm lo cho nghệ sĩ trẻ.
Vì tính cách nghệ sĩ Lê Thiện mạnh mẽ, quyết đoán, chuyện gì bà cũng làm hết nên đám trẻ hồi ấy đồng loạt gọi bà là "bố".
Hữu Quốc nhớ lần đầu tiên anh đoạt huy chương vàng trong vở Bản tình ca quê mẹ năm 1995 lúc mới 21 tuổi. Nhân vật anh đóng lại ngoài 70 tuổi.
Bởi vậy có nhiều người không tin Hữu Quốc sẽ làm được. Chính bà Lê Thiện là người bảo vệ để Hữu Quốc được nhận vai diễn này.

Bà Lê Thiện tự hào về "thằng nhỏ" Hữu Quốc năm xưa bà chăm lo nay đã là Nghệ sĩ nhân dân, gánh nhiều trọng trách quan trọng trong các chương trình lớn của TP như Lễ hội Đống Đa, tôn vinh Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu... Hiện anh còn phụ trách nghệ thuật cho đoàn Huỳnh Long - Ảnh: LINH ĐOAN
Thuyết phục "người lớn" xong thì bà quay sang nghiêm mặt bảo "thằng nhỏ" Hữu Quốc phải cấp tốc chỉnh trang diện mạo, nghiên cứu, tập tuồng cho thật kỹ để cho thấy việc bà đặt niềm tin vào anh là đúng.
Với Hữu Quốc đó là ân tình rất lớn của người lãnh đạo, người thầy luôn bảo vệ, tạo cơ hội cho bọn trẻ được trải nghiệm, được lớn lên.
Sau này bà Lê Thiện về hưu, ít hoạt động cải lương nhưng tình cảm "bố con" họ vẫn bền chặt. Thỉnh thoảng Hữu Quốc vẫn có cơ hội làm việc với "bố" Lê Thiện trong vài chương trình tổng hợp. Khi có những buổi gặp gỡ, hội họp anh cũng đến chở bà đi. Tình nghệ sĩ, tình thầy trò thật đẹp!