
Hai nhân vật tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả cùng xuất hiện trong nét vẽ quen thuộc của Gosho Aoyama - Ảnh: Gosho Aoyama
Bức vẽ ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao khi lần đầu tiên chứng kiến cuộc gặp gỡ trong mơ giữa hai nhân vật biểu tượng của làng truyện tranh Nhật Bản: Doraemon và
Tranh chúc mừng 55 năm Doraemon của Tsubasa Yamaguchi - tác giả Blue Period (trái) và Takahashi Rumiko - tác giả của Ranma 1/2; Lum; Inuyasha - Ảnh: X
Bên cạnh đó, trang X chính thức của Doraemon cũng tiết lộ thêm rằng họa sĩ Rumiko Takahashi - tác giả của Urusei Yatsura và Inuyasha - cũng góp mặt trong chiến dịch này bằng một phiên bản Doraemon mang nét vẽ riêng đặc trưng, tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích.
Một người dùng bình luận: "Doraemon và Conan cùng xuất hiện trong một khung hình, đúng là giấc mơ của tuổi thơ!" Người khác viết: "Tôi đã từng nghi Conan lại thấp hơn Doraemon (136cm), hóa ra là thật!".
Một số bình luận hài hước cũng nhanh chóng lan tỏa: "
Trailer phim Doraemon sẽ ra mắt năm 2026
Cả hai tác phẩm đều được chuyển thể thành anime dài tập, phim điện ảnh và là biểu tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa Nhật.
Tại Việt Nam, cả hai đều là những tượng đài lớn của làng anime/manga, mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều thế hệ khán giả.

Năm sau, Conan cũng sẽ chào đón cột mốc lớn - 30 năm anime Conan lên sóng - bằng nhiều tập đặc biệt, được làm lại từ các vụ án kinh điển - Ảnh: Toei
Sau hơn nửa thế kỷ, Doraemon vẫn là biểu tượng vượt thời gian của ngành truyện tranh Nhật Bản. Và lần "song tấu" hiếm hoi giữa Doraemon và Conan dưới ngòi bút của Gosho Aoyama được xem là món quà đặc biệt, gợi lại cảm xúc của những ai từng lớn lên cùng hai nhân vật này.
