
Hajime Isayama bày tỏ sự tiếc nuối về cái kết gây tranh cãi, thừa nhận không hài lòng với cái kết của Attack on Titan - Ảnh: X
Dù được đánh giá là một trong những manga, anime xuất sắc nhất mọi thời đại, Attack on Titan lại kết thúc vào năm 2021 trong làn sóng tranh cãi dữ dội, xoay quanh bước ngoặt của nhân vật chính Eren Yeager. Sau nhiều năm im lặng trước các ý kiến trái chiều, tác giả Hajime Isayama mới đây đã trực tiếp thừa nhận ông đồng tình với những chỉ trích về đoạn kết.
Thông tin này xuất phát từ một tấm bảng trưng bày tại Bảo tàng Attack on Titan ở Nhật Bản, được người hâm mộ phát hiện và lan truyền trên mạng xã hội X. Trong đó Hajime Isayama cho biết ông cảm thấy cái kết của tác phẩm "có phần thiếu chân thành" - nhận định được xem là lời tự phê hiếm hoi từ chính "cha đẻ" của bộ truyện.
Sự non nớt của tuổi 20 ảnh hưởng đến câu chuyện của Attack on Titan
Attack on Titan theo chân Eren Yeager - một thiếu niên gia nhập quân đội để chiến đấu chống lại các Titan khổng lồ. Trong phần lớn câu chuyện, Eren được xây dựng như một nhân vật chính nghĩa. Tuy nhiên đến hồi kết, anh lại trở thành người gây ra thảm họa diệt vong trên quy mô toàn cầu nhằm bảo vệ dân tộc của mình.
Chính bước ngoặt này khiến cộng đồng người hâm mộ chia rẽ sâu sắc. Nhiều ý kiến cho rằng sự chuyển biến của Eren diễn ra quá nhanh và chưa được khai thác đủ chiều sâu, khiến cái kết thiếu thuyết phục.

Tác giả cũng cho biết ông đã không hoàn toàn dám khắc họa Eren như một nhân vật đáng ghét. Thay vào đó, ông vẫn giữ lại sự gần gũi và cảm thông nhất định, bởi Eren đã trở thành nhân vật được đông đảo độc giả yêu mến - Ảnh: MAPPA
Tác giả Hajime Isayama thừa nhận ông chủ đích xây dựng một cú "twist" lớn, nơi nạn nhân trở thành thủ phạm: "Eren trở thành nhân vật chính thực hiện hành vi tàn sát ở quy mô hiếm thấy trong các tác phẩm hư cấu".
Theo ông, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến lựa chọn này chính là tâm lý và sự thiếu chín chắn của bản thân khi còn trẻ: "Tôi đã ở độ tuổi đầu 20 khi viết câu chuyện này. Sự non nớt và ngây ngô của tôi đã trở thành cốt lõi trong tính cách của Eren".
Điều đó khiến nhân vật không chỉ hành động vì hoàn cảnh mà còn bộc lộ mong muốn gây tổn hại, làm đó trở thành một chi tiết gây nhiều tranh cãi.

Bản anime điều chỉnh nhẹ cái kết, giúp nhân vật chính phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn cho hành động của mình - Ảnh: MAPPA
Dù không nói rõ đang đề cập đến phiên bản nào, Hajime Isayama được cho là chủ yếu nói về manga. Trong bản chuyển thể anime, phần kết đã được điều chỉnh nhẹ, giúp Eren phải đối mặt với trách nhiệm về hành động của mình rõ ràng hơn, thay vì bị lý tưởng hóa.
Sự thay đổi này phần nào xoa dịu phản ứng tiêu cực từ người xem, nhưng không hoàn toàn xóa bỏ tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm.
Hajime Isayama thừa nhận rằng theo thời gian, Attack on Titan không còn là câu chuyện của riêng ông: "Eren đã trở thành nhân vật được nhiều độc giả yêu quý. Cuối cùng, tôi không thể hoàn toàn biến cậu ấy thành một hình tượng đáng ghét".
Chính sự "lưỡng lự" này, theo tác giả, đã khiến cái kết rơi vào trạng thái thiếu nhất quán: "Ít nhất theo đánh giá của tôi, câu chuyện vẫn còn cảm giác thiếu chân thành".