Tạ Quốc Kỳ Nam 'bám váy mẹ' để đối diện chính mình

Tạ Quốc Kỳ Nam - người đứng sau hàng trăm bìa sách nổi tiếng của các nhà xuất bản và công ty sách lớn - vừa ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên Bám váy mẹ.
bám váy mẹ - Ảnh 1.

Tạ Quốc Kỳ Nam (thứ hai từ phải qua) cùng ba mẹ và bà Tư hàng xóm được anh kể trong sách Bám váy mẹ - Ảnh: HOÀNG LÊ

Trong buổi giao lưu sách Bám váy mẹ diễn ra tại Đường sách TP.HCM ngày 16-5, Kỳ Nam nhiều lần nhắc đến lòng biết ơn, đặc biệt sau giai đoạn anh trải qua những "khủng hoảng" vì sự cố trên mạng xã hội.

Bìa sách tối giản chứa nhiều tình cảm

Trong số những thiết kế bìa sách từng thực hiện, bìa Bám váy mẹ được xem là một trong những thiết kế đơn giản nhất của Tạ Quốc Kỳ Nam. Hình ảnh trên bìa chỉ là nét chữ của mẹ anh viết phía sau tờ lịch, sau đó được chụp lại thành bìa sách hoàn chỉnh.

Trong buổi giao lưu, có ý kiến cho rằng bìa sách quá đơn giản, thậm chí đơn điệu. Tuy nhiên cũng có người nhìn nhận tình yêu mẹ dành cho con vốn là điều chân thành và giản dị nhất, nên sự hoàn hảo đôi khi nằm ngay trong sự tối giản ấy.

Lý giải về lựa chọn này, Tạ Quốc Kỳ Nam chia sẻ: "Trong hành trình làm bìa sách, tôi chống chọi với nhiều người làm quảng cáo, tôi đưa ra ý tưởng "chặt chém" ấn tượng để thuyết phục người mua, nhưng với tôi khi mình có chữ trong người rồi, làm sao cho chữ ra thôi, và "chữ" ra từ những điều giản dị. Mẹ yêu con, con yêu mẹ không thể thể hiện lên tờ giấy,  mà thể hiện ở cách chăm sóc nhau, cách hành động. Tựu trung là tình thương".

Anh cũng kể về những điều nhỏ bé bắt gặp trong cuộc sống khiến anh xúc động mà khóc. Ví dụ như chuyện: "Tôi gặp bà Tư - hàng xóm, Tư đi chợ về khiêng đồ, tôi xách giúp. Chỉ vậy thôi mà Tư khen tôi giỏi, ngoan. Mà tôi thấy mình có giỏi ngoan gì đâu. Tôi suốt ngày ở ngoài đường không à. Về nhà phụ Tư chút xíu mà Tư khen rồi đem quà qua cho.
Tôi nhận ra những người như Tư thương mình không có bất cứ một lý do gì, mình không phải ông này bà nọ cũng thương. Họ thương đơn giản vì mình là mình thôi. Tôi nhận ra mình đang theo đuổi cái điều khó nắm bắt mà không biết những người xung quanh mới là kho báu thật sự".

bám váy mẹ - Ảnh 2.

Tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam ký tên tại buổi ra mắt sách - Ảnh: HOÀNG LÊ

Theo Kỳ Nam, thứ dễ mất nhất chính là tiếng tăm cùng những lời tán dương từ số đông. Những lời khen có thể gây nghiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Điều còn lại bền vững hơn là những giá trị thật mà mình tạo ra, như các bìa sách hay tình yêu thương từ gia đình và những người thân cận.

Anh cho rằng chính những biến cố trong nghề nghiệp và truyền thông suốt gần 20 năm qua đã giúp anh nhận ra đâu là thật, đâu là ảo. Trong lúc khó khăn, anh viết nên Bám váy mẹ, và cuốn sách là "cứu cánh", là khoảng riêng để anh giữ lấy giấc mơ và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

"Nếu không có vấp ngã thì sẽ không có đứng lên. Có những chuyện ban đầu không hay nhưng dẫn đến kết quả đẹp và ngược lại. Đó là dòng chảy cuộc sống", anh nói.

Hành trình đối diện chính mình trong Bám váy mẹ

Tạ Quốc Kỳ Nam sinh năm 1990, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Anh được biết đến là nhà thiết kế của nhiều bìa sách nổi bật. Bám váy mẹ đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện với vai trò tác giả.

Cuốn sách mở ra ở giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời Kỳ Nam, khi cuộc sống tưởng như trong mơ của một nhà thiết kế trẻ bất ngờ rơi vào khủng hoảng: sức khỏe lao dốc vì bệnh tật, công việc liên tiếp gặp biến cố, những cơn lo âu kéo dài cùng bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình tạo thành áp lực khó chịu đựng.

Những hào quang tuổi trẻ từng là lớp vỏ bảo vệ cho một cái tôi dễ tổn thương nay không còn đủ sức chống đỡ.

Từ điểm rơi đó, Bám váy mẹ dẫn dắt người đọc bước vào hành trình đối diện với chính mình. Tác giả không come-out ở một "thời điểm hoàn hảo", mà vào lúc sự nghiệp, sức khỏe và tinh thần đều chạm đáy. Chính lựa chọn bắt đầu từ trạng thái mong manh nhất đã tạo nên sức nặng cảm xúc cho tác phẩm.

Hành trình của Kỳ Nam trong Bám váy mẹ cũng phản chiếu phần nào cuộc sống của nhiều người trẻ đô thị hôm nay: thường xuyên chuyển trọ, kiệt sức vì công việc, thử đủ cách để "ổn hơn", rồi cuối cùng nhận ra vẫn còn một nơi quý giá mà mình từng bỏ quên - đó là trở về nhà.

bám váy mẹ - Ảnh 3.

Cuốn sách Bám váy mẹ đầu tiên của Tạ Quốc Kỳ Nam - người đứng sau hàng trăm bìa sách nổi tiếng - Ảnh: HOÀNG LÊ

bám váy mẹ - Ảnh 4.

Ra mắt sách Bám váy mẹ của tác giả Tạ Quốc Kỳ Nam - - Ảnh: HOÀNG LÊ

Đọc tiếp Về trang Chủ đề