
Ông Ali Shamkhani, một trợ lý thân cận của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, tái xuất (Ảnh: Mehr).
Hãng thông tấn nhà nước Iran ngày 28/6 phát sóng một cuộc phỏng vấn có vẻ là với ông Ali Shamkhani, một trợ lý thân cận của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Trước đó, cả giới chức Israel và Iran đều xác nhận ông Shamkhani “đã chết” trong một cuộc tấn công của Israel hôm 13/6.
Số phận của ông Shamkhani trở nên bí ẩn khi nhiều cơ quan truyền thông Iran, bao gồm IRNA, Tasnim và Fars, sau đó cho biết ông Shamkhani chưa chết mà “bị thương nặng và phải nhập viện”.
Hôm 28/6, ông Shamkhani bất ngờ xuất hiện trong các bức ảnh do truyền thông nhà nước Iran đăng tải về quốc tang dành cho những người thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.
Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước IRIB của Iran đã phát sóng những gì họ gọi là cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của ông Shamkhani với truyền thông nhà nước Iran kể từ sau cuộc tấn công của Israel.
Về nội dung phỏng vấn, ông Shamkhani được nhìn thấy cầm gậy và sử dụng thiết bị hỗ trợ thở. Ông nhắc đến cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà mình, nói rằng ông đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 3 giờ sau vụ tấn công.
“Tôi đã thực hiện buổi cầu nguyện buổi sáng khi còn nằm dưới đống đổ nát”, ông nói.
IRIB cũng phát sóng đoạn video về những gì họ cho là ngôi nhà của ông Shamkhani, nay chỉ còn lại bê tông và thép bị phá hủy.
“Ban đầu, tôi nghĩ đó là động đất. Nhưng khi nghe thấy tiếng xe cộ, tôi nhận ra không phải”, ông nói trong cuộc phỏng vấn, đồng thời cho biết đã bị thương nội tạng trong vụ tấn công và lồng ngực bị gãy.
“Tôi biết tại sao họ nhắm vào tôi, nhưng tôi không thể nói ra”, ông cho biết thêm.
Israel hiện chưa lên tiếng về sự tái xuất của ông Shamkhani. Trước đó, Israel tuyên bố giành chiến thắng trong chiến dịch không kích Iran khiến hàng chục tướng lĩnh, nhà khoa học Iran thiệt mạng, các cơ sở hạt nhân bị hư hại.