Ông Trump tiết lộ cuộc gọi với ông Putin khi Trung Đông “căng như dây đàn”

() - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ cuộc gọi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin giữa lúc căng thẳng Israel - Iran leo thang.
Ông Trump tiết lộ cuộc gọi với ông Putin khi Trung Đông “căng như dây đàn” - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

"Như các bạn đã biết, ông Vladimir Putin đã gọi cho tôi. Ông ấy nói: “Tôi có thể giúp các ông về vấn đề Iran không?”. Tôi đã nói, “Không, tôi không cần giúp đỡ về vấn đề Iran. Tôi cần giúp đỡ các ông””, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 24/6 khi đang trên đường đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

Theo Tổng thống Trump, trong cuộc điện đàm gần đây khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang, Tổng thống Putin đã đề nghị tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông không cần sự giúp đỡ của Nga đối với căng thẳng Israel - Iran, nhưng nhấn mạnh ông tập trung vào việc đạt được thỏa thuận với Moscow để chấm dứt xung đột Ukraine.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận với Nga, điều này thật đáng tiếc. 6.000 binh lính đã thiệt mạng vào tuần trước", ông Trump nói thêm.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin là một trong số ít nhà lãnh đạo có góc nhìn toàn diện về tình hình hiện nay ở Trung Đông, do đã điện đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo của Israel, Iran và Mỹ.

Trong một phiên hỏi đáp với báo chí khuya 19/6, ông Putin nhấn mạnh việc giải quyết khủng hoảng phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo an ninh lẫn nhau, vừa bảo vệ quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì hòa bình của Iran, vừa đảm bảo an toàn cho Israel.

Tổng thống Putin cũng kêu gọi các bên giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán. Ông nhấn mạnh Moscow đã nhiều lần thông báo với Israel rằng không có bằng chứng cho thấy Iran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân.

Tổng thống Trump ngày 24/6 tuyên bố Israel và Iran đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn và kết thúc cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Trump đã tìm cách khôi phục mối quan hệ với Nga, vốn đã bị suy giảm phần lớn dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Moscow đã hoan nghênh sự thay đổi này và bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ với Washington.

Nỗ lực ngoại giao của ông Trump đã giúp khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Hai vòng đàm phán mới đã bắt đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Sau đó, hai bên đã tiến hành một loạt cuộc trao đổi tù binh dựa trên thỏa thuận mà Moscow và Kiev đã đạt được trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai vào ngày 2/6.

Các cuộc trao đổi nhân đạo được thực hiện kể từ các cuộc đàm phán cũng bao gồm việc hồi hương hài cốt của các binh lính tử trận.

Nga đã trao trả hài cốt của hơn 6.000 binh lính Ukraine và nhận lại 59 hài cốt. Hai bên cũng đã trao đổi các bản ghi nhớ phác thảo tầm nhìn về lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Bất chấp các cuộc đàm phán, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, trong khi Moscow vẫn tiếp tục không kích Ukraine.

Trump đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng với cả hai bên, cảnh báo rằng Washington có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cả Nga và Ukraine nếu cuộc xung đột không chấm dứt.

Moscow nhiều lần tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đàm phán "mà không cần điều kiện tiên quyết".

Tổng thống Putin đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) vào tuần trước rằng bất kỳ giải pháp lâu dài nào cũng phải bao gồm việc công nhận tình hình "trên thực địa" và sự trung lập của Ukraine.