
Một cậu bé Palestine kéo đồ ra những ngôi nhà đổ nát ở Dải Gaza (Ảnh: AFP).
Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 27/6 nhân lễ ký hiệp định hòa bình giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda, ông Trump cho biết đã có những trao đổi với các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas.
"Chúng tôi tin rằng thậm chí ngay trong tuần tới, một lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh báo Haaretz của Israel đăng tải báo cáo cho thấy gần 100.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, tương đương 4% dân số vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, phía Palestine ghi nhận hơn 56.300 ca tử vong, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
Cơ quan thông tấn WAFA của Palestine ước tính khoảng 11.000 người khác có thể đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Các chuyên gia độc lập nhận định con số thực tế có thể lên tới 200.000 người khi tính cả các trường hợp tử vong do hậu quả gián tiếp của chiến tranh như nạn đói, bệnh tật trong điều kiện hệ thống y tế Gaza sụp đổ.
Nghiên cứu của Giáo sư Michael Spagat từ Đại học London (Anh) - chuyên gia hàng đầu về thương vong trong xung đột - dựa trên khảo sát 2.000 hộ gia đình (gần 10.000 người) tại Gaza ước tính, đến tháng 1 năm nay, đã có 75.200 ca tử vong do bạo lực, phần lớn từ vũ khí Israel.
Báo cáo nhấn mạnh dù các phát ngôn viên Israel thường bác bỏ số liệu từ Bộ Y tế Gaza, giới chuyên gia quốc tế ngày càng khẳng định những con số này "không chỉ đáng tin cậy mà còn có thể đang bị đánh giá thấp so với thực tế".
Những diễn biến mới nhất làm dấy lên hy vọng về giải pháp chính trị sau nhiều tháng xung đột, dù các bên vẫn chưa công bố chi tiết đàm phán.