Ông lão 'mắt cá' nổi tiếng và cả làng làm 'mo đồ'

Một người đàn ông 70 tuổi làm nghề rớ chồ ven sông Thu Bồn tại xóm Đông Bình, xã Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ), TP Đà Nẵng bỗng nổi rần rần trên mạng với bức ảnh cầm hai con cá che ánh mắt.
Hội An - Ảnh 1.

Ông Mười xem tấm ảnh chụp chân dung mình vừa được trao giải lớn nhưng tới nay ông cũng chưa biết tác giả là ai vì ảnh ông có cả ngàn người chụp - Ảnh: B.D.

Bức ảnh "Fish eyes" của bà Sophia Spurgin - một giáo viên hưu trí, đam mê du lịch và chụp ảnh ở Anh - vừa vượt qua hơn 14.000 bức ảnh để giảnh chiến thắng trong cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026 vừa kết thúc ở Anh.

Gặp người mẫu tuổi 70

Trong căn nhà của mình ở thôn Đông Bình, ông Đỗ Văn Mười mấy hôm nay ít khi đi xa vì nhận "sô" (show) làm mẫu ảnh liên tục từ các nhiếp ảnh gia và các đoàn khách.

"Mỗi tuần tôi nhận chụp ảnh từ 5-7 show, mùa đông thì ít hơn. Mùa hè thì các đoàn khách đến liên tục, tôi kéo rớ từ tảng sáng đến khoảng 8h thì được trả từ 300.000 đến 700.000 đồng. Khách đông thì người ta cho thêm" - ông Mười nói.

Lão ngư 70 tuổi này nói ông đi làm mẫu cho các đoàn khách chụp ảnh gần 15 năm qua nhưng mấy hôm nay thấy mình "nổi tiếng" nhất vì khách ở xa, các nhiếp ảnh gia, báo chí lui tới hỏi chuyện và các con của ông gọi về báo rằng có bức ảnh chụp ông được trao giải quốc tế.

Hội An - Ảnh 2.

Ông Mười làm mẫu ảnh cho các nhiếp ảnh gia - Ảnh: HUỲNH HÀ

Do làm mẫu ảnh cho quá nhiều đoàn khách, tới nay ông cũng không biết tác giả chụp bức ảnh "mắt cá" là ai, chỉ biết ảnh được chụp vào khoảng năm 2025.

Bà Phạm Thị Mười - vợ lão ngư này - cũng là mẫu ảnh trong các lần chồng đi thăm rớ. Hình ảnh hai con người lớn tuổi sáng tinh mơ lại ôm giỏ đựng cá ra ven sông rồi đạp bàn đạp vang tiếng kẽo kẹt trong sương sớm để đưa tấm rớ vuông to bằng mái nhà lên khỏi mặt nước tạo cảnh tượng tuyệt đẹp.

Nhiếp ảnh gia Mai Thành Chương - người "phát hiện" ra vẻ đẹp của vợ chồng ông Mười cách đây 10 năm - kể lại rằng năm 2016 khi lội ghe vào các lạch nước nhỏ chảy hòa vào sông Thu Bồn, lúc 4h sáng một ngày đầu năm ông vô tình nhìn thấy ông Mười và vợ đang làm rớ chồ ven sông.

"Khúc sông ngay sau nhà ông Bình nước rất êm, cảnh tượng cây dừa nước, nhà ngói bảng lảng trong sương sớm cứ như trong tranh. Tôi cho ghe tiếp lại, đứng chọn góc ảnh và phát hiện hướng đứng của ông Mười quá đẹp, ông kéo rớ lên khỏi mặt nước, phía sau là hình ảnh làng xóm, thuyền ghe xuôi về phố cổ.

Từ đó tôi cùng anh em nhiếp ảnh qua nhờ ông Mười làm mẫu mỗi sáng để chụp hình. Về sau khách du lịch đến Hội An đông đúc, nhiều khách thích chụp ảnh nên chúng tôi tổ chức cho khách tới" - ông Chương kể.

Cả làng làm "mo đồ"

Ở các làng quê ở xã Nam Phước bên kia sông Thu Bồn có nhiều người dân sống ven sông làm nghề "mẫu ảnh" như ông Mười. Không gian làng quê bình yên, mộc mạc, những con người sống hiền lành ven sông, nhà cửa lấp chìm dưới những khóm cau là một không gian nghệ thuật rộng lớn cho các đoàn làm phim, các nhiếp ảnh gia và du khách.

Ông Mười chỉ là người mẫu "may mắn" vì bức ảnh được lan tỏa, thắng giải cao. Hàng chục năm qua, khi du lịch sinh thái làng quê thu hút khách quốc tế thì nhiều gia đình ở các thôn ven sông như Trà Nhiêu, Đông Bình (Nam Phước, Đà Nẵng) có thêm công việc làm mẫu ảnh để tăng thu nhập.

Hội An - Ảnh 3.

Đoàn khách nước ngoài do nhiếp ảnh gia Mai Thành Chương đưa tới chụp ảnh tại dịch vụ du lịch Cô Mốt - Ảnh: B.D.

Nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt nghề này. Như trường hợp ông Mười, theo nhận xét của các nhiếp ảnh gia là ông có ánh mắt rất sáng, khuôn mặt cân đối, vóc dáng tốt, đặc biệt là cơ thể "già rất đều". Từng nếp nhăn trên khuôn mặt cho tới vẻ sần rỗ trên bàn tay rất ăn khớp với hình ảnh nhiếp ảnh.

"Người mẫu chỉ cần đứng ở không gian nơi họ mưu sinh để làm công việc của họ, động tác thành thục, đẹp mắt. Người chụp ảnh sẽ bắt khoảnh khắc tốt. Chúng tôi có số của hàng chục người dân chuyên làm mẫu để đưa các anh em nhiếp ảnh gia đi sáng tác, các đoàn khách quốc tế chuyên chụp ảnh" - ông Mai Thành Chương nói.

"Studio" ngay tại sân vườn nhà

Dọc đường làng vào thôn Trà Nhiêu, xã Nam Phước có nhiều bảng hiệu kinh doanh du lịch. Đa phần trên bảng đều có dòng chữ "nhận làm mẫu ảnh, phim". Dịch vụ du lịch thúng Cô Mốt của gia đình ông Phạm Minh Tâm, vợ là Hồ Thị Vân hơn chục năm qua cũng chuyên làm mẫu ảnh, đưa khách đi tham quan làng quê.

"Tui sắm bộ lưới đánh cá, dựng cái chòi tre dừa để vợ cùng 2 chị em trong xóm ngày ngày đan lưới cho khách chụp ảnh. Mỗi lần chụp như vậy cũng có chút tiền, công việc không nặng nhọc gì mà lại vui khi thấy ảnh mình "xuất hiện khắp thế giới"" - ông Phạm Minh Tâm nói.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề