Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội mất liên lạc, gia đình cầu cứu

Nhiều ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang thấp thỏm lo âu khi con gái là cháu Lê Khánh Ly (SN 2013, học sinh lớp 7) rời nhà rồi mất liên lạc, đến nay chưa trở về.

Ngày 12/5, trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội đăng tải thông tin tìm kiếm cháu Ly sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình.

693434094_1421996339971222_532681152550211762_n.jpg Nữ sinh lớp 7 mất liên lạc nhiều ngày nay. Ảnh: CACC

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết khoảng 9h30 ngày 8/5, con gái rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Nhiều ngày qua, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có tung tích của cháu.

“Gia đình tôi rất lo cho sự an toàn của con”, người mẹ nghẹn ngào nói.

Theo chị Trang, cháu Ly đang học lớp 7 nhưng đã nghỉ học nửa năm nay để điều trị bệnh liên quan đến não. Trước đó, cháu là học sinh ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, bệnh tật khiến tâm lý của cháu bị ảnh hưởng.

“Trong quá trình điều trị, tâm lý cháu không ổn định nên xảy ra sự việc. Gia đình vẫn thường xuyên đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Giờ chúng tôi chỉ mong con bình an trở về”, chị Trang chia sẻ.

Gia đình cho biết, ai nhìn thấy hoặc có thông tin về cháu Lê Khánh Ly xin liên hệ bố: 0975.233.565 hoặc mẹ: 0979.608.828.

Vụ đánh người vì bị nhắc đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội: Người dân chung cư nói gì?“Con chó khá to nên người già, trẻ nhỏ nhìn thấy đều sợ, phải né sang một bên. Tôi có nhắc nhở việc đeo rọ mõm nhưng người này tỏ thái độ hung hăng nên sau đó không dám góp ý nữa”, chị Q. - một cư dân của chung cư, cho biết.