Nồng nàn hoa sữa giăng đầu ngõ, người 'xịt mưa rào', kẻ đóng chăn

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, hoa sữa bắt đầu nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Có người yêu loài hoa gắn với mùa thu và những kỷ niệm, có người sống gần những hàng cây hoa sữa dày đặc lại mong được cắt tỉa, di chuyển bớt.
 - Ảnh 1.

Cây hoa sữa trồng sát khu chung cư CT1 Bắc Linh Đàm - phường Định Công (Hà Nội) đã nở rộ hoa. Trong nhiều ngày qua, mùi hoa sữa khiến cư dân tại tòa chung cư này hết sức khó chịu - Ảnh: PHÚC TÀI

Tại khu chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, phường Định Công (Hà Nội), hàng cây hoa sữa được trồng sát khu nhà ở. Khi hoa nở rộ, mùi hương theo gió tỏa vào các căn hộ, khiến một số cư dân, đặc biệt những gia đình ở tầng thấp có cửa sổ hướng ra hàng cây, cảm thấy khó chịu.

Ông Nguyễn Tư - cư dân chung cư CT1 Bắc Linh Đàm - cho biết xung quanh chung cư có khoảng 13-15 cây hoa sữa lớn.

Vào mùa hoa nở, gia đình ông thường phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hương bởi nhà ông ở tầng 3, hàng cây hoa sữa trồng bao quanh, nên cửa ngoài hành lang cũng có hoa sữa, rồi cửa sổ chính nhìn ban công cũng có hoa sữa.

"Bình thường muốn nhà thông thoáng thì phải mở cửa, nhưng đến mùa hoa sữa lại phải đóng kín. Mùi nồng nhất vào khoảng 21h-22h, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ", ông Tư nói. Ông Tư mong muốn thành phố Hà Nội nghiên cứu phương án cắt tỉa hoặc di chuyển bớt cây hoa sữa tại khu vực này để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Hoa Sữa - Thanh Lam (năm 1997)

 - Ảnh 2.

Ở chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, những nhà từ tầng 5 trở xuống khi mở cửa ra sẽ nhìn thẳng vào cây hoa sữa đang nở rộ, tỏa hương ngào ngạt - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 3.

Để giảm mùi hoa sữa, ban quản lý chung cư CT1 Bắc Linh Đàm đã dùng vòi xịt lên cây hoa sữa để giảm mùi - Ảnh: PHÚC TÀI

Trước đó người dân tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm phản ánh về mùi hoa sữa, ban quản lý chung cư đã dùng vòi nước xịt lên các cây hoa sữa nhằm giảm bớt mùi hương. Tuy nhiên biện pháp này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, bởi mùi hoa nồng trở lại khi đêm xuống.

Ông Nguyễn Văn Minh (60 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) cũng cho rằng hoa sữa có mùi hương khá nồng, đặc biệt khi được trồng với mật độ dày. Tuy nhiên nếu phân bổ hợp lý thì mùi hoa sữa cũng không đến nỗi khiến người ta khó chịu.

"Tôi không hẳn yêu hay ghét loài hoa này, bởi hoa sữa cũng là nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Tôi nghĩ nếu trồng không quá nhiều và dày, thì mùi hoa không bị nồng nặc, người dân cũng đỡ khó chịu về hoa sữa", ông Minh chia sẻ.

 - Ảnh 4.

Bên cạnh những người ghét mùi hoa nồng nặc, cũng có người rất yêu hoa sữa vì nó gắn liền với kỷ niệm đẹp - Ảnh: PHÚC TÀI

Trái với những người cảm thấy khó chịu vì mùi hoa sữa, chị Thanh An (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết chị rất yêu loài hoa này.

Với chị An, hoa sữa không chỉ gắn với hình ảnh mùa thu, mà còn gắn với những ký ức tuổi thơ. Sinh nhật vào mùa thu, chị càng có tình cảm đặc biệt với loài hoa này. Chị nhớ những lần được mẹ đưa đến trường, nơi có cây hoa sữa với mùi hương và tán lá in đậm trong ký ức.

Hiện nay trên mạng xã hội cũng đang chia ra hai luồng ý kiến. Một bên yêu loài hoa này vì mùi hoa sữa thơm nồng, khiến người ta bất giác nhớ về mùa thu Hà Nội. 

Nhưng cũng có luồng ý kiến chỉ cần ngửi thấy mùi hoa này là nhức đầu, và bịt mũi chạy xa. Vì mùi hương quá nồng nặc, chưa kể một số tuyến phố mật độ hoa sữa trồng quá dày đặc.

Hoa sữa từ lâu cũng xuất hiện trong nhiều ca khúc về Hà Nội, trở thành một hình ảnh gợi nhắc mùa thu và những kỷ niệm tình yêu. Bởi vậy, cùng một mùi hương, người này có thể thấy thân thuộc, người khác lại cảm thấy ngột ngạt.

 - Ảnh 5.

Hàng cây hoa sữa trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm (Hà Nội) nở rực hoa - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 6.

Hoa sữa là đề tài của nhiều bài hát, có người rất yêu loài hoa này, nhưng cũng có người chưa yêu hoa vì mùi hương nồng nặc - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 7.

Hàng cây hoa sữa trên đường Mễ Trì (Hà Nội) cũng đã nở rực hoa - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 8.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ trồng một vài cây hoa sữa trên cùng một tuyến phố, với khoảng cách cây xa nhau thì mùi hoa sẽ không nồng nặc - Ảnh: PHÚC TÀI

 - Ảnh 9.

Cùng một mùi hương, người này có thể thấy thân thuộc, người khác lại cảm thấy ngột ngạt. Người dân mong rằng TP Hà Nội sẽ nghiên cứu để di chuyển cây hoa sữa đến vị trí phù hợp - Ảnh: PHÚC TÀI

Đọc tiếp Về trang Chủ đề