Những mâm cơm tri ân đặc biệt ở công viên Lê Thị Riêng

Trong gần một tháng diễn ra công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), nhiều người dân đã đến thắp hương, dâng lễ tri ân, thậm chí duy trì nấu cơm cúng hằng ngày.
W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 27.jpg

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, chiều 10/7, nhiều người dân đến công viên Lê Thị Riêng thắp hương, bày mâm lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

XEM VIDEO:

Những ngày qua, công tác tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 29.jpg

Tại khu vực tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, nhiều người dân dâng hoa, bánh, trái cây và thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được tìm thấy sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 25.jpg

Nhiều người chia sẻ, họ đến đây với tấm lòng tri ân, xem đó là cách tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 26.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, ngay khi biết thông tin về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, bà đã từ Hải Phòng vào TPHCM để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

“Nhìn thấy công tác khai quật được chính quyền địa phương tích cực triển khai, tôi không khỏi xúc động. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước cùng các lực lượng chức năng. Tôi hy vọng thời gian tới, với sự linh thiêng của các anh linh và nỗ lực của con người, các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, quê hương”, bà Hằng chia sẻ.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 28.jpg

Bà Đỗ Thị Thanh Hường (61 tuổi, phường Bến Thành, TPHCM) mỗi ngày chuẩn bị một mâm cơm nóng mang đến tượng đài tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú để thắp hương.

Bà cho biết luôn dõi theo từng thông tin về công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng. Mỗi lần đọc tin lực lượng chức năng phát hiện thêm hài cốt hay những kỷ vật còn sót lại dưới lòng đất, bà đều không giấu được xúc động. 

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 39.jpg

Suốt 23-24 ngày qua, bà Hường duy trì việc cúng lễ, mỗi ngày chuẩn bị một món lễ khác nhau để bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 38.jpg

Những dòng lưu bút trong cuốn sổ đặt tại khu vực đài tưởng niệm gửi gắm chung một ước nguyện: mong các anh sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình, quê hương.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 35.jpg

Theo báo cáo, trong ngày 10/7, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng phát hiện thêm 13 bộ hài cốt và 8 bộ di vật. Tổng số hài cốt tìm được đến hiện tại là 29 bộ.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau ở công viên Lê Thị Riêng
Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau ở công viên Lê Thị Riêng
Tại khu vực mở rộng tìm kiếm ở công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau, được bọc trong túi đựng thi hài và còn lưu giữ nhiều di vật.
Cận cảnh chiến sĩ mở rộng rãnh mộ, tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Cận cảnh chiến sĩ mở rộng rãnh mộ, tìm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng
Lực lượng quy tập mở rộng rãnh khai quật sau 4 ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM, nơi phát hiện mộ tập thể liệt sĩ Xuân Mậu Thân 1968. Đến nay đã tìm thấy 11 hài cốt, một trường hợp đang bước đầu xác định danh tính.
Di vật từ 7 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng: Có người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Di vật từ 7 bộ hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng: Có người nhận là em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên
Một gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã liên hệ chính quyền địa phương để nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, sau khi thông tin tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng trùng khớp với người thân đang tìm kiếm suốt nhiều năm.