XEM CLIP:
Anh Nguyễn Hoàng Mạnh (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết anh đội mưa, vượt quãng đường gần 50km để đến khu vực hầm chui Kim Liên để mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.
Tương tự, chị Nguyễn An (24 tuổi, trú tại Lĩnh Nam) cũng không giấu nổi niềm tự hào trước chiến thắng của đội tuyển. "Dù ngoài trời có mưa lớn cũng không ngăn được "bước chân" tôi ra đường cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển", chị nói.
22h10, tại khu vực hầm chui Kim Liên (Hà Nội), bất chấp trời có mưa nặng hạt, rất đông bạn trẻ đã ra đường ăn mừng.
Các cổ động viên mang theo cờ đỏ sao vàng di chuyển trong cơn mưa nặng hạt.
Nụ cười chiến thắng nở trên môi người hâm mộ.
Dòng người cùng tiếng hò reo làm rộn ràng đường phố Hà Nội.
Người hâm mộ Việt Nam không giấu nổi niềm tự hào.
XEM CLIP:
Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một dài thêm bất chấp cơn mưa không ngừng.
23h40 phút, những người hâm mộ vẫn tiếp tục chia vui với đội tuyển trên nhiều tuyến phố.