Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM

Đều đặn mỗi ngày hai cữ, góc sân nhỏ trên đường Ngô Gia Tự (khu phố 20, phường Vườn Lài, TP.HCM) lại có đàn chim bay về. Suốt hơn 30 năm, một cựu binh vẫn đều đặn cho chúng ăn vào 6h và 16h.
Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 2.

Đàn bồ câu quen thuộc bay về tìm thức ăn - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Người cho chúng ăn suốt hơn 30 năm qua là ông Hoàng Văn Ngà (67 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP.HCM, cựu binh). Mỗi ngày, ông mua thóc, đậu xanh, hạt kê rồi trộn lại, mang ra rải cho đàn chim.

Ngồi trước sân nhà, ông Ngà vừa rải những nắm hạt xuống đất vừa nhìn đàn chim. Ông kể hồi nhỏ ở quê từng nuôi bồ câu nên khi thấy chim bay đến khu vực mình sống, ông bắt đầu mua thóc về cho chúng ăn.

"Chim này là của tự nhiên. Có con do người ta nuôi quanh đây bay tới. Hồi nhỏ ở quê tôi đã từng nuôi bồ câu, nên khi thấy chúng sà xuống tìm thức ăn, mình mua thóc về rải. Riết rồi thành quen", ông Ngà kể.

Ban đầu chỉ có vài con ghé qua, sau đó đàn chim ngày càng đông. Cứ gần 6h sáng, chúng lại bay về; chiều 16h, trước khi tìm chỗ ngủ, đàn chim cũng ghé qua một lần.

Không chỉ mua thóc, ông Ngà còn trộn thêm đậu xanh, hạt kê để những con chim sẻ nhỏ cũng có phần. "Mỗi lần tôi ra chợ mua chục ký các loại hạt về trộn lại, tốn chừng 100.000 - 200.000 đồng mà cho ăn cả tháng. Nhìn tụi nó ăn ngon lành, quấn quýt bên người là thấy vui", ông nói.

Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Ngà rải thóc cho đàn chim mỗi sáng và chiều - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 3.

Đàn chim tập trung quanh chỗ ông Ngà rải thóc - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 4.

Đây là chú chim sáo mà ông Ngà nuôi ở nhà - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 8.

Bà Vũ Thị Kim Dung, vợ ông Ngà - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Những hôm ông có việc phải đi xa, bà Vũ Thị Kim Dung (vợ ông Ngà) lại thay chồng cho chim ăn. Công việc này lâu dần thành thói quen của cả hai vợ chồng.

"Buổi sáng ra cho chim ăn, thấy tâm hồn sảng khoái, thanh thản hẳn, không phải suy nghĩ lo toan nhiều", ông Ngà chia sẻ.

Việc cho chim ăn cũng từng gặp chuyện không vui. Ông kể có thời điểm một số thanh niên mang lồng, bao tải đến tìm cách bắt những con bồ câu thường xuyên bay về khu tập thể. Những người này tìm cách tiếp cận đàn chim lúc chúng đang ăn để vây bắt.

Phát hiện sự việc, ông Ngà cùng một số người dân xung quanh phải đuổi đi. Theo ông, đàn chim đã quen với khu vực này nên ông mong mọi người không tìm cách bắt chúng.

"Cuộc sống giữa người và thiên nhiên nên để thuận tự nhiên. Chúng nó mang lại sức sống cho phố thị, mình thương thì mình gìn giữ", ông tâm sự.

Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 5.

Một chú bồ câu sà xuống tìm thức ăn - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Người cựu binh hơn 30 năm ‘đãi tiệc’ đàn bồ câu giữa lòng TP.HCM - Ảnh 7.

Ông Ngà duy trì thói quen cho chim ăn hơn 30 năm - Ảnh: ĐỖ ĐẠT

Ông Ngà từng trải qua những năm tháng trong quân ngũ.

Sau thời gian làm nhiệm vụ, năm 1985, ông xuất ngũ, lập gia đình và chọn TP.HCM làm nơi sinh sống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Xuân Khải, Bí thư Chi bộ Khu phố 20, phường Vườn Lài, cho biết gia đình ông Hoàng Văn Ngà và bà Vũ Thị Kim Dung luôn gương mẫu, sống hòa thuận và chấp hành tốt các quy định tại địa phương.

Nhận xét về việc làm của người cựu binh, ông Khải bày tỏ sự ủng hộ: "Công việc chăm sóc, bảo vệ đàn chim bồ câu tự nhiên là một nghĩa cử rất tốt, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường và tuyến đường khu phố. Gia đình chú sống rất hòa nhã, chăm sóc mẹ già. Những hành động nhân văn, yêu thương động vật như vậy rất đáng được quan tâm và lan tỏa".