Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác - Ảnh 1.

Những ngày tháng 5 lịch sử, nhiều người dân và du khách về quê Bác ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 19-5, đường về

Người dân lắng nghe những câu chuyện cảm động về thời ấu thơ của Người - Ảnh: DOÃN HÒA

"Về quê Bác lại thêm yêu kính Bác"

Ông Trần Văn Minh - 75 tuổi, ngụ thành phố Vinh, Nghệ An - đã nhiều lần về thăm quê Bác. Lần nào ông cũng rất bồi hồi, xúc động. "Về quê Bác lại thêm yêu kính Bác. Chính lối sống giản dị, tấm lòng thanh bạch, một lòng vì dân, vì nước đã góp phần làm nên một con người vĩ đại", ông Minh chia sẻ.

Dưới mái nhà tranh quê Bác, bên những hiện vật nhuốm màu thời gian, du khách được nghe những câu chuyện cảm động về thời ấu thơ của Người và càng thêm khâm phục nhân cách vĩ đại của một danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Chị Phạm Thị Hương Trà, du khách từ Quảng Bình, chia sẻ được về quê Bác đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trải nghiệm đặc biệt đối với cả gia đình.

Họ xúc động trước khung cảnh mộc mạc, đơn sơ gắn liền với tuổi thơ của Người, đồng thời cảm thấy tự hào khi chứng kiến những đổi thay tích cực từng ngày trên quê hương xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, cho biết từ ngày 10 đến 19-5, nơi đây đã đón hơn 63.000 lượt khách tham quan.

Ngoài gần 4.500 đoàn khách trong nước, khu di tích còn tiếp đón gần 20 đoàn quốc tế đến từ các nước như Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp…

Lượng khách này ước tính cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sức hút và vị thế của mảnh đất Kim Liên đang ngày càng lan tỏa trong lòng du khách và bạn bè quốc tế.

quê bác - Ảnh 3.

Dòng người nối dài vào thăm quê Bác - Ảnh: DOÃN HÒA

quê bác - Ảnh 4.

Sau lũy tre xanh bình dị, dưới những ngôi nhà tranh mái lá nhuốm màu thời gian được bao quanh bởi rặng hàng rào râm bụt là những kỷ vật thân thương đã gắn với một thời niên thiếu của Bác - Ảnh: DOÃN HÒA

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác - Ảnh 6.

Tham quan Khu di tích Kim Liên, du khách có thể cảm nhận một cách đầy đủ hơn về một làng quê Việt Nam, một làng quê xứ Nghệ với khung cảnh dung dị của lũy tre làng, mái tranh, đường đất nhỏ, khung cửi, bờ dậu… cùng các hiện vật trong khu di tích, gắn liền với hình ảnh Bác Hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

quê bác - Ảnh 6.

Những hiện vật ở quê ngoại, quê nội Bác Hồ được gìn giữ cẩn thận - Ảnh: DOÃN HÒA

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác - Ảnh 8.

Theo Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, từ ngày 10-5 đến 19-5 nơi đây đã đón hơn 63.000 lượt khách. Ngoài gần 4.500 đoàn khách trong nước thì khu di tích còn có gần 20 đoàn khách nước ngoài - Ảnh: DOÃN HÒA

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác - Ảnh 9.

Người dân xem lại những thước phim tư liệu quý giá về Bác Hồ ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - Ảnh: DOÃN HÒA

quê bác - Ảnh 9.

Các em nhỏ tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

quê bác - Ảnh 10.

Hương sen thơm ngát trên quê hương Bác Hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

Triệu bước chân về Kim Liên dịp sinh nhật Bác - Ảnh 11.Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai hội Làng Sen, khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê

Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề