Tạo hình Ngô Cẩn Ngôn trong Ngự Đình Dao - Ảnh: Mango
Theo Yule360, khi nhiều khán giả háo hức mở xem Ngự Đình Dao do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính, ít ai ngờ rằng chỉ sau bốn tập đầu, phim từng được quảng bá là "phim đại nữ chủ của năm" đã hứng chịu làn sóng đánh giá 1 sao trên Douban.
Điểm số có lúc rơi xuống chỉ còn 3,2/10, còn phần bình luận ngập tràn những từ khóa như "phi logic", "trang phục không đẹp", "rẻ tiền"...
Đây không chỉ là thất bại của một bộ phim, mà còn là lời cảnh báo cho thị trường. Khi nội dung bị biến thành công cụ kiếm tiền từ lưu lượng, còn kịch bản chỉ phục vụ việc xây dựng hình tượng diễn viên, khán giả cuối cùng sẽ quay lưng.
Trailer Ngự Đình Dao
Ngự Đình Dao và cái bẫy của hình tượng 'đại nữ chủ'
Điểm yếu chí mạng của Ngự Đình Dao nằm ở phần kịch bản. Phim bị đánh "thiếu logic" hoàn toàn có thể được minh chứng bằng những tình tiết cụ thể.
Trong tập 2, nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) bị giáng làm thứ dân vì một hiểu lầm. Thế nhưng đến tập 5, cô bất ngờ chỉ nhờ một bài thơ đã gây chấn động triều đình, được Thái hậu triệu kiến và phong làm tài nhân.

Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính Ngự Đình Dao - Ảnh: Mango
Vấn đề là trước đó nhân vật chưa từng được xây dựng có năng khiếu văn chương. Tài năng của Mạnh Đình Huy xuất hiện đột ngột như một "bàn tay vàng" mà biên kịch cài vào để giải quyết tình huống, thay vì là kết quả của quá trình phát triển nhân vật.
Theo dữ liệu của nền tảng Dengta, tỉ lệ khán giả xem trọn một tập của Ngự Đình Dao trong bốn tập đầu chỉ đạt 38%. Khi người xem bắt đầu tua nhanh hoặc bỏ dở, điều đó cho thấy họ mất niềm tin vào thế giới mà bộ phim xây dựng.
Đáng chú ý, Mạnh Đình Huy được quảng bá là "đại nữ chủ", nhưng thực chất vẫn đi theo mô típ nữ chính chịu khổ quen thuộc, chỉ khoác thêm lớp vỏ "độc lập".
Sự độc lập ấy thể hiện ở đâu? Chủ yếu là đôi lúc cô nói với nam chính: "Anh đừng xen vào chuyện của tôi". Nhưng mỗi khi đối diện những biến cố quan trọng như gia tộc gặp nạn hay đất nước lâm nguy, cô lại đặt toàn bộ hy vọng vào hoàng đế do Trần Triết Viễn thủ vai.

Thậm chí ở tập 7, Mạnh Đình Huy còn từ bỏ kế hoạch phản công đã chuẩn bị từ trước để cầu xin nam chính: "Nếu chàng cứu gia đình ta, ta nguyện lấy thân báo đáp" - Ảnh: Mango
Cách kể chuyện giao toàn bộ quyền chủ động của nữ chính cho nam giới không chỉ trái ngược hoàn toàn với lời quảng bá rằng cô "nắm giữ vận mệnh của chính mình", mà còn vô tình củng cố quan niệm phụ nữ cuối cùng vẫn phải dựa vào đàn ông để được bảo vệ.
Đây cũng không phải trường hợp cá biệt. Theo Báo cáo nghiên cứu về hình tượng giới trong phim truyền hình Trung Quốc năm 2023 của Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, trong hơn 50 phim cung đấu phát sóng ba năm gần đây, có tới 68% nữ chính trao quyền quyết định ở những bước ngoặt quan trọng cho nhân vật nam.
Trong khi đó, tỉ lệ này ở phim cổ trang Hàn Quốc chỉ khoảng 29%.
Báo cáo nhấn mạnh rằng nếu nữ chính chỉ nói mình "độc lập" nhưng mọi hành động quan trọng vẫn do nam giới sắp đặt thì đó không phải tiến bộ, mà chỉ là một hình thức ngụy trang cho tư duy bảo thủ.