Giữa tháng 1 vừa qua, Nè He, vị khách ở Đà Lạt có dịp tới Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Khi đi ngang qua Quốc lộ 20, du khách trẻ ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện ra trước mắt.
Đó là ngôi nhà được bao phủ bởi giàn hoa xác pháo. Giàn hoa nở chi chít như một tấm rèm che phủ khiến tiệm tạp hóa nhỏ như lọt thỏm bên trong. Cảnh tượng khiến anh nghĩ chỉ xuất hiện trong truyện hay phim ảnh, nay lại có ở ngoài đời thực.
Du khách chụp ảnh dưới giàn hoa nở rộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).Giai đoạn này cũng là lúc hoa đang nở rộ tạo thành màu cam rực rỡ, bắt mắt. Tiếp đó tới tháng 3, cây sẽ nở hoa thêm một lần nữa nhưng thời gian chỉ tầm một tháng rồi lụi dần.
"Căn nhà được cha mẹ tôi xây dựng từ rất lâu và có mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Do giàn hoa nở đẹp, thu hút được sự yêu thích của nhiều người nên gia đình vẫn giữ nguyên, không sửa sang căn nhà", anh Long cho biết.
Theo định kỳ mỗi tháng, gia đình sẽ cắt tỉa nhánh và cành khô. Du khách tới đây được chụp ảnh miễn phí nhưng cần lưu ý không ngắt bẻ hoa, đỗ xe cẩn thận và giữ gìn trật tự chung.