
Đông nghịt người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội chờ xem diễu binh - Ảnh: DANH KHANG
Nhiều tuyến phố ùn tắc, đông đúc người dân

Tại dọc tuyến đường Thanh Niên, nhiều người dân dân đã ra cắm chốt để có vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành - Ảnh: PHẠM TUẤN

Nhiều người dù tuổi đã cao nhưng vẫn "cắm chốt" qua đêm để chờ xem diễu binh - Ảnh: PHẠM TUẤN
Thơi điểm 8h sáng 1-9, ghi nhận tại dọc tuyến đường Thanh Niên (phường Tây Hồ), hàng trăm người dân đã mang theo lều bạt dựng lên dọc vỉa hè sát mặt đường để chờ qua đêm xem diễu binh diễu hành.


Nhiều người đã "cắm trại" trên vỉa hè để ngủ qua đêm - Ảnh: PHẠM TUẤN
Nhiều người già, trẻ nhỏ cũng có mặt từ rất sớm tại khu vực trên để mong muốn được chứng kiến thời khắc lịch sử, chứng kiến những loại khí tài hiện đại đi qua cung đường trên.

Đường Thanh Niên ùn tắc trong sáng 1-9 - Ảnh: PHẠM TUẤN
Lượng người đổ về đông đúc cũng đã khiến tuyến đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Quán Thánh ùn tắc nghiêm trọng, xe cộ di chuyển chậm.

Ghi nhận trên đường Liễu Giai sáng 31-8 - Ảnh: NAM TRẦN
Cựu chiến binh ra đường chờ xem diễu binh từ tối 31-8
Cùng thời điểm trên, tại các cung đường hướng về quảng trường Ba Đình như khu vực ngã tư đường Hùng Vương, Trấn Phú, Hàng Cháo..., nhiều người dân đã có mặt từ đêm 31-8 chờ đợi để được tận mắt chứng kiến diễu binh, diễu hành trong ngày lễ lịch sử.

Các cung đường hướng về Quảng trường Ba Đình như khu vực ngã tư đường Hùng Vương, Trần Phú, Hàng Cháo... đông đúc người dân - Ảnh: DANH KHANG
Để đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lực lượng công an đã được huy động bố trí dọc các tuyến phố trên để phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân đứng xem diễu binh đúng quy định.




Trẻ nhỏ tạo dáng chụp hình cùng lá cờ Tổ quốc, các bạn trẻ rạng rỡ trước ngày lễ lớn - Ảnh: DANH KHANG

Giao thông ùn tắc tại nhiều tuyến phố sáng 1-9 - Ảnh: DANH KHANG
Giữa dòng người đổ về khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình trong sáng thu Hà Nội, bà Mai Thị Gấm (68 tuổi, quê Thanh Hóa) nổi bật với nụ cười rạng rỡ, khăn quàng đỏ thắm và trên tay cầm chiếc quạt in hình lá cờ Tổ quốc.
Trên gương mặt hằn rõ những nếp nhăn của năm tháng vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ trước ngày đại lễ của dân tộc.

Bà Mai Thị Gấm (68 tuổi, quê Thanh Hóa) - Ảnh: DANH KHANG
Được biết, bà Gấm từng là thanh niên xung phong, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã băng rừng mở đường Trường Sơn, rồi sang nước bạn Lào giúp bạn làm đường.
"Hôm nay chúng tôi đi từ 4 giờ sáng để có chỗ ngồi đẹp, mong được tận mắt chứng kiến lễ lớn của đất nước. Niềm vui xen lẫn tự hào, vì tôi cũng đã góp phần nhỏ bé trong chiến thắng chung.
Để bám trụ đến ngày mai, chúng tôi trước khi đi đã chuẩn bị cơm nắm, cờ đỏ sao vàng và tình thần, sức khoẻ tốt để đón lễ lớn của đất nước vào sáng 2-9" - bà Gấm chia sẻ.

Ông Đỗ Xuân Điều (74 tuổi, quê Thái Bình) đã có mặt tại đường Hùng Vương từ tối 31-8 để chờ xem diễu binh - Ảnh: DANH KHANG
Có mặt tại tuyến đường Hùng Vương từ tối 31-8, ông Đỗ Xuân Điều (74 tuổi, quê Thái Bình) xúc động chia sẻ: "Tôi là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Thành cổ Quảng Trị, rồi chốt giữ sông Thạch Hãn, thời điểm ấy khắc nghiệt lắm…
Vào những dịp này, tuy tuổi đã cao nhưng tôi muốn hoà chung không khí hoà bình nên cố gắng đi xem. Mong thế hệ sau này noi gương truyền thống dân tộc mình".



Khắp các ngả đường ở Hà Nội đều đông như hội - Ảnh: DANH KHANG
Từ rẻo cao Tây Bắc xuống Hà Nội để xem diễu binh
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 1-9, tại dọc hai bên đường Nguyễn Thái Học, hàng nghìn người dân đã có mặt để chờ xem lễ diễu binh diễu hành.
Nổi bật là một nhóm đồng bào dân tộc Tày trong trang phục truyền thống, ngồi quây quần ở góc ngã ba Nguyễn Thái Học - Cao Bá Quát. Chị Lương Ngọc Hà (41 tuổi, phụ trách đoàn) cho biết bà con đều là người Tày, ở Làng Chiềng, xã Cam Đường (Lào Cai).

Nhóm đồng bào dân tộc Tày trong trang phục truyền thống, ngồi quây quần ở góc ngã ba Nguyễn Thái Học - Cao Bá Quát chờ xem diễu binh - Ảnh: CHÍ TUỆ
Đoàn có 79 người, thuê hai chiếc xe khách, rời quê từ 5 giờ chiều qua. Gần nửa đêm mới đặt chân tới thủ đô, ai nấy đều mệt nhoài, nhưng bà con ai cũng vui mừng vì được người dân, lực lượng chức năng hướng dẫn, tìm giúp vị trí đẹp để xem diễu binh diễu hành thuận lợi.


Bà con rạng rỡ đợi chờ xem diễu binh từ sớm - Ảnh: CHÍ TUỆ
Theo chị Hà, bà con Làng Chiềng chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn, nhưng ai cũng háo hức về Hà Nội để chung vui trong ngày hội lớn của đất nước nên tự bỏ tiền túi mình ra.
"Để tổ chức được chuyến đi như vậy thì bà con phải tích cóp tiền hái rau trong 2 tháng. Bà con cũng chuẩn bị cơm nắm muối vừng từ nhà mang đi để tiết kiệm tiền ăn" - chị Hà chia sẻ và cho biết bà con ngủ luôn ven đường để giữ chỗ xem cho thuận lợi.

Bà Hoàng Thị Tơ (60 tuổi) tâm sự bà phải bán đàn heo giống mới có tiền xuống thủ đô - Ảnh: CHÍ TUỆ
Dù vất vả nhưng ai cũng vui và tự hào khi được hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày hội non sông. Bà Hoàng Thị Tơ (60 tuổi) tâm sự bà phải bán đàn heo giống mới có tiền xuống thủ đô.
"Bán đàn heo giống xong tôi cũng cân nhắc, tiếc tiền lắm nhưng tôi nghĩ không có gì bằng tự do, độc lập của dân tộc nên quyết định đi xuống thủ đô, hòa mình vào không khí đại diễu binh, diễu hành" - bà Tơ vui mừng nói và cho biết đây là lần đầu tiên bà đặt chân tới Hà Nội và cũng là lần đầu tiên đi xem trực tiếp diễu binh, diễu hành.
