
Giữ năng lượng tích cực đầu năm, cầu mong may mắn cả năm - Ảnh minh họa
Nhưng dưới ánh sáng Phật pháp, “tài lộc hưng vượng” không đến từ nghi thức bên ngoài, mà từ những nhân lành ta gieo mỗi ngày.
Mùng 4 Tết - khi không khí xuân đã bớt rộn ràng - là lúc thích hợp để nhắc mình 5 điều sau đây:
1. Khởi tâm chánh niệm, điều chỉnh động cơ làm giàu
Đi chùa đầu năm cầu mong tài lộc, hanh thông mọi việc - Ảnh: T.T.D.
4. Siêng năng và tinh tấn
Không có tài lộc nào đến từ sự lười biếng. Nhân quả rất rõ ràng: gieo hạt nào, gặt quả ấy. Người chăm chỉ, biết học hỏi, biết đổi mới sẽ có nhiều cơ hội. Trong thời đại biến động, ai dừng lại là tụt lùi. Tinh tấn ở đây không chỉ là làm việc nhiều giờ, mà là làm việc có trí tuệ, biết nâng cao năng lực bản thân. Phật giáo xem tinh tấn là một trong những yếu tố đưa đến thành tựu.
5. Giữ tâm bình an trước được/mất
Tài lộc hưng vượng không chỉ là tiền bạc tăng lên, mà còn là tâm không chao đảo trước thăng trầm. Có người giàu tiền nhưng nghèo bình an. Đầu năm, hãy tập nhìn tài lộc bằng con mắt vô thường: được hôm nay, có thể mất ngày mai. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ không vì lợi nhuận mà đánh mất đạo đức, không vì thua lỗ mà tuyệt vọng. Tâm bình an mới là “lộc” lớn nhất.
Mùng 4 Tết, khi nhiều người chuẩn bị quay lại công việc, thay vì chỉ chọn giờ đẹp hay mâm cúng lớn, hãy chọn một khởi đầu đúng chánh pháp. Tài lộc thật sự không nằm ở phong bao đỏ hay lễ vật đầu năm, mà nằm ở cách ta sống và làm việc suốt cả năm dài phía trước.
Nếu mỗi ngày ta giữ tâm thiện lành, hành xử trung thực, siêng năng và biết chia sẻ, thì tài lộc - theo nghĩa rộng nhất - sẽ tự nhiên tăng trưởng. Bởi trong luật nhân quả, không có điều gì đến ngẫu nhiên. Mọi hưng vượng đều bắt đầu từ một hạt giống nhỏ được gieo xuống bằng sự hiểu biết và lòng tử tế.