Mời bạn đọc dự lễ trao giải và ra mắt sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi

Cuộc thi viết 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi do báo Tuổi Trẻ tổ chức sẽ trao giải và ra mắt sách tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM.
Lễ trao giải và ra mắt sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi - Ảnh 1.

Sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi

Lễ trao giải cuộc thi viết và ra mắt sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi sẽ diễn ra lúc 9h ngày 19-9 tại sân khấu A, Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM).

Hơn 600 bài viết 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026). 

Vì vậy cuộc thi viết 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của Vietjet Air, là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của thành phố qua những câu chuyện đời thường, những ký ức và tình cảm của người dân dành cho nơi mình đang sống.

Phát động từ ngày 2-7 đến 20-8, chỉ trong 50 ngày, cuộc thi đã nhận hơn 600 bài dự thi. 

Mỗi bài viết đều ghi lại những câu chuyện, kỷ niệm, ký ức và khát vọng của tác giả gửi gắm qua tình yêu dành cho TP.HCM.

Nửa thế kỷ là một quãng thời gian đủ dài để một thành phố thay da đổi thịt nhiều lần: những con kênh đen ngày nào giờ đã xanh trở lại, những khu đất trống hoang vu nay mọc lên cao ốc, những con đường đất đỏ được trải nhựa rồi mở rộng thêm vài lần. 

Nhưng có một thứ dường như không đổi, hoặc nếu có đổi thì chỉ đổi hình hài chứ không đổi bản chất - đó là cách người thành phố này đối đãi với những người xa lạ bước vào đời mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cuộc thi quy tụ những câu chuyện được viết bởi rất nhiều người, ở rất nhiều thời điểm, từ rất nhiều góc nhìn khác nhau. 

Người viết có thể là một sinh viên miền Tây lần đầu rời nhà lên phố học, có thể là một người lính vừa giã từ quân ngũ ôm giấc mơ hội họa, có thể là một người con xa quê nhớ về những năm tháng cũ, cũng có thể là một người đã sống trọn đời mình trong lòng thành phố và giờ ngồi kể lại cho con cháu nghe. 

Nhưng dù người viết là ai, dù câu chuyện xảy ra ở đâu, thời nào, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: đó là khoảnh khắc một người xa lạ bỗng dưng tử tế với mình, không vì lý do gì cả, không đòi hỏi điều gì đáp lại.

Lễ trao giải và ra mắt sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi - Ảnh 2.

Hai giám khảo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi của cuộc thi 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Và "Tất cả những điều nhỏ đó góp lại thành một tinh thần hào sảng của người TP.HCM. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau. Bất kỳ lúc nào ai đó cần giúp đỡ thì luôn có một cánh tay đưa ra", đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - giám khảo cuộc thi chia sẻ.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức sẽ vinh danh các tác giả đoạt giải. Đó là tác giả Nguyễn Quang Duy đoạt giải nhất. Có hai tác giả đoạt giải nhì: Lý Thái Hưng, Nguyễn Khánh Hà; giải ba gồm tác giả Lê Sa Long, Hà Trần, Võ Trương Phương Đức, cùng 10 giải khuyến khích và 11 giải do bạn đọc bình chọn.

Chương trình cũng có phần giao lưu với giám khảo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi cùng các tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức ra mắt cuốn sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi, tập hợp 50 bài dự thi được chọn đăng trên báo Tuổi Trẻ. 

Cuốn sách góp phần lưu giữ những câu chuyện giàu cảm xúc về TP.HCM trong dấu mốc 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Lễ trao giải và ra mắt sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi - Ảnh 3.

Lễ trao giải cuộc thi và ra mắt sách 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi - Ảnh: BTC

Kết quả cuộc thi 50 năm thành phố nghĩa tình của tôi

Giải nhất:
Chiếc chìa khóa gửi lại - tác giả: Nguyễn Quang Duy.

Giải nhì:
Những chuyến tàu metro không hỏi ta đến từ đâu, chỉ đưa ta đến nơi cần đến - Lý Thái Hưng.
Nơi người lạ chưa từng là người dưng - Nguyễn Khánh Hà.

Giải ba:
Những câu chuyện nghĩa tình khó quên bên dòng kênh xanh - Lê Sa Long.
Nhịp đập của hẻm - Hà Trần.
Đường thẳng sau ánh đèn phòng mổ - Võ Trương Phương Đức.

Khuyến khích:
Điều quý nhất của thành phố này là người lạ - Tri Trần.
Tôi yêu bà, yêu thành phố này - Văn Quý.
Thành phố và những món nợ không biên nhận - Lương Đình Khoa.
Hai chục ngàn và một tiếng bơm xe - Hoàng Võ Minh Khôi.
Những tấm bảng giản dị của tình người - Lương Bích Thuỷ.
Thành phố 'nằm ngang' viết tiếp câu chuyện nghĩa tình - Mạnh Hoài Nam.
Từ 'lên thành phố' đến 'về thành phố' - Võ Thành Nguyên.
Phần cơm chị Trang xới thêm - Phạm Minh Khôi.
Món nợ không bao giờ trả kịp - Hà Huy Hùng.
Thành phố luôn thức ôm ta vào lòng - Nguyễn Quốc Đạt.

Giải Bạn đọc bình chọn:
Ra đường nhớ đem áo mưa theo nhé - Nguyễn Văn Nhật Thành.
Tiếng gọi giữa lòng thành phố - Nguyễn Hiếu Nhân.
Thành phố và những số 0 dễ thương - Trần Vinh.
Giúp bạn đến tận trạm xe buýt nghe con, đừng bỏ bạn giữa đường - Ngô Cao Nghĩa.
Một bữa cơm trưa theo tôi hơn hai mươi năm - Thái Minh Công.
Mật mã của 'thương' - Trúc Nguyễn.
Cái bọc ni lông và sự tử tế rất đời - Đặng Thị Hồng Thắm.
Những khoảnh khắc bất ngờ - Đào Đình Tuấn.
Về nhà - Trương Quang Bình.
Mắc nợ người thầy thuốc của thành phố này - Hồ Thị Linh Xuân.
Những chiếc xe lam, xích lô thương nhớ - Thanh Vân.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề