
Dù đi đứng khó khăn nhưng nghệ sĩ Mai Trần vẫn muốn vợ dìu mình đến để tiễn biệt thầy Thanh Hạp lần cuối khiến gia đình ông Thanh Hạp rất xúc động - Ảnh: FBNV
Sau đợt nhập viện cấp cứu vì nhồi máu nhão, nghệ sĩ Mai Trần vẫn đang trong quá trình tập vật lý trị liệu tích cực để có thể hồi phục.
Mai Trần gọi thầy Thanh Hạp là ân sư
Đạo diễn Thanh Hạp tên thật là Nguyễn Văn Hạp, ông vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu vào ngày 30-7. Ngày 2-8, gia đình đưa ông đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
Đạo diễn Thanh Hạp thuở trẻ ở trong đoàn văn nghệ sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 và trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn cải lương Nam Bộ lẫy lừng trên đất Bắc. Sau đó ông được cử sang Bulgaria học đạo diễn cùng NSND Trần Minh Ngọc.
Ông được xem là người thầy đáng kính của nhiều học trò xuất sắc như Trần Ngọc Giàu, Thành Lộc, Ái Như, đạo diễn Phượng Hoàng…
Với riêng nghệ sĩ Mai Trần, ông xem thầy Thanh Hạp là ân sư cùng với đạo diễn Ca Lê Hồng, nhà giáo Nguyễn Văn Phúc, đạo diễn Thành Trí, thầy Bích Lâm…
Vợ ông kể rằng trước bữa gia đình đưa thầy Thanh Hạp đi hỏa táng, Mai Trần đã hỏi vợ: "Khi nào đưa thầy Thanh Hạp?". Vợ ông bảo 5h ngày mai.
Nước mắt Mai Trần lăn dài, ông nghẹn ngào nói: "Anh nhớ thầy, rất muốn thăm thầy. Mấy ông thầy bỏ đi gần hết rồi!".
Hồi tháng 6 ông ngã bệnh, sau đó Mai Trần nghe tin thầy Thanh Hạp nhập viện. Trong lúc lơ mơ, sức khỏe rất yếu Mai Trần vẫn bày tỏ ý định đi thăm thầy nhưng không thể được.
Giờ trước phút chia xa thầy, nhìn chồng khóc, bà Vân - vợ Mai Trần - chịu không nổi nên dắt dìu ông tới tiễn thầy. Trước di ảnh thầy, Mai Trần đã khấn: "Con tới chào thầy, thầy đi bình an, con nhớ thầy, con biết ơn thầy!".

Để tưởng nhớ thầy Thanh Hạp, đạo diễn Phượng Hoàng đã đăng hình thầy trong một buổi họp khóa cựu sinh viên. Đạo diễn Thanh Hạp là người ngồi giữa hàng trước, ẵm cậu bé nhỏ - Ảnh: FBNV
Phương Hồng Thủy từ phương xa nhớ thầy
Sau 1975, đạo diễn Thanh Hạp cùng các đồng nghiệp như Ca Lê Hồng, Lê Thiện, Thanh Vy, Thanh Dậu, Mạnh Dung… từ phương Bắc xuôi về phương Nam để góp phần xây dựng hoạt động sân khấu TP.HCM trong giai đoạn mới.
Thời kỳ đó ông từng giảng dạy ở Trường nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM), là lãnh đạo Nhà hát kịch TP.HCM rồi về dạy Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Học trò Phương Hồng Thủy nhớ mãi người thầy hiền lành Thanh Hạp - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong ký ức của học trò, ông là người thầy nhiệt tình, tận tâm với học trò và hiền lành. Có học trò cũ từng kể lại ngày đó ông tức giận vì đám học trò quậy phá không chịu học với cách phản ứng "giận mà hiền thấy thương", không đánh, không la mắng mà chỉ giằng cái cà vạt… cho hả giận, rồi thôi.
Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cũng từng may mắn học thầy Thanh Hạp tại Trường nghệ thuật Sân khấu II, khóa chuyển tiếp năm 1975-1978.

Học trò Phương Hồng Thủy (Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào) từ xa không thể về tiễn thầy nên gởi hoa viếng người thầy kính yêu - Ảnh: FBNV
Vợ ông Hạp là bà Mai Hoan từng dạy vũ đạo cho Phương Hồng Thủy. Từ nơi xa, Phương Hồng Thủy gởi hoa viếng thầy và xúc động viết: "Học trò ở xa không về kịp để tiễn thầy.
Con luôn kính nhớ người thầy với khuôn mặt điển trai hiền hậu, nụ cười thật tươi. Kính mong thầy được an yên cõi Phật. Nhiều học trò chúng con luôn kính nhớ thầy!".