
Cố nghệ sĩ Thanh Nga và Thanh Sang trong hình ảnh được phục dựng bằng AI của tuồng Tiếng trống Mê Linh nêu cao tinh thần yêu nước, giữ gìn chủ quyền dân tộc - Ảnh: HTVC
Không ít khán giả tỏ vẻ bất ngờ vì lâu nay họ yêu quý Thanh Nga qua những vở tuồng, vai diễn xuất sắc của bà, chứ chưa biết thông tin bà đã được Nhà nước công nhận là liệt sĩ từ năm 1982.
Ngưỡng mộ liệt sĩ, nghệ sĩ Thanh Nga
Bạn đọc SV ĐH Văn Lang chia sẻ: "Cháu là hậu bối nhưng rất ngưỡng mộ liệt sĩ - NSƯT Thanh Nga". Bạn đọc Don khẳng định: "Nghệ sĩ Thanh Nga xứng đáng là liệt sĩ của đất nước Việt Nam. Xứng đáng nằm trong trái tim của người Việt Nam".
Một khán giả từ Hà Nội viết: "Tổ quốc ghi công và tri ân liệt sĩ - NSƯT Thanh Nga. Người hâm mộ luôn nhớ về người nghệ sĩ tuyệt vời này".
Vì quá yêu quý nghệ sĩ Thanh Nga nên trước thông tin khá là mới mẻ vào đúng Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, không ít khán giả bày tỏ họ cực kỳ xúc động.
Họ xúc động vì Thanh Nga đã thể hiện rất rõ bản lĩnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Đặc biệt, ở thời điểm nhạy cảm của đất nước khi các mặt trận biên giới của Tổ quốc đang bị lăm le, những vai diễn, vở diễn của bà đã hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm.
Nổi bật nhất là vở Tiếng trống Mê Linh, Thái hậu Dương Vân Nga. Khi diễn Tiếng trống Mê Linh, Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga đã bị kẻ xấu ném bom, bản thân Thanh Nga cũng bị thương, vậy mà bà vẫn diễn.
Bà và chồng bị sát hại ngay sau đêm diễn vở Thái hậu Dương Vân Nga năm 1978. Khi Dương Vân Nga - Thanh Nga ngã xuống, đã có hàng loạt đoàn cùng dựng vở Thái hậu Dương Vân Nga, một hiện tượng chưa từng có của sân khấu TP.HCM.
Các tài danh sân khấu như Út Bạch Lan, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa, Lệ Thủy, Thanh Vy… đã đồng loạt thể hiện lại vai diễn đã ghi đậm dấu ấn của Thanh Nga.

Nhiều khán giả cho rằng khó ai thay thế vai Thái hậu Dương Vân Nga của Thanh Nga - Ảnh tư liệu
100 năm nữa, khó có Thanh Nga thứ hai
Với tình cảm trân quý, bạn đọc Phí Hùng nói: "Trước giờ tôi chưa thấy nghệ sĩ nào hay như Thanh Nga". Một khán giả cho rằng Thanh Nga là bất hủ. Còn bạn đọc Anh Tám Đờn chắc như đinh đóng cột: "100 năm nữa cũng khó có Thanh Nga thứ hai. Chắc luôn!".
Khán Saigon 70 tuổi nhớ lại: "Tôi là một trong những khán giả may mắn được xem suất hát cuối cùng ngày 26-11-1978 ở rạp Cao Đồng Hưng (sau là rạp Gia Định) vở Thái hậu Dương Vân Nga do Thanh Nga thủ diễn. Xem quá xuất sắc và nổi da gà".

Nghệ sĩ Thanh Nga chinh phục khán giả bằng cách thể hiện điềm đạm, tinh tế, sang trọng và rất sâu sắc trong ca diễn - Ảnh: HTVC
NSƯT Ca Lê Hồng, người đạo diễn vở Thái hậu Dương Vân Nga, từng kể với Tuổi Trẻ rằng hồi ấy vở diễn tạo nên cơn sốt, là tuồng chính luận, tuồng sử Việt mà khán giả mua vé đi xem nườm nượp.
Lúc đó bà Hồng đi công tác tỉnh, dự định khi về thành phố sẽ tiến hành thu hình vở diễn, nhưng đã không kịp khi vụ sát hại kinh hoàng lấy mất đi "Nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga của triệu triệu người mộ điệu.
Bởi vậy, rất tiếc là hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga của Thanh Nga đã không được lưu lại cho thế hệ sau như bà đã từng ghi dấu ấn sâu đậm trong Tiếng trống Mê Linh.
Thế nhưng trong ký ức của những khán giả may mắn được xem thì không ai thay thế được Thanh Nga của Tiếng trống Mê Linh và Thái hậu Dương Vân Nga.
Khán giả Trần Quang Dinh chia sẻ: "Đã 48 năm trôi qua kể từ ngày Thanh Nga rời dương gian, chị vẫn để lại biết bao niềm thương tiếc khôn nguôi về một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn.
Rất nhiều thế hệ, kể cả giới trẻ hiện nay vô cùng yêu mến chị. Họ tìm lùng những vở diễn cũ của Thanh Nga để nghe, xem một huyền thoại sống mãi, bất hủ trong lòng người mộ điệu".
Ông Dinh xúc động: "Tưởng nhớ một huyền thoại. Không bao giờ quên các vai diễn của chị, nhất là vai diễn cuối cùng, Thái hậu Dương Vân Nga, là đỉnh cao nghệ thuật khó ai sánh kịp".