Khách Việt hồi hộp tắm lẩu ớt ở nơi thời tiết -30 độ, nhìn đã thấy cay bỏng

() - Khi nhiệt độ ngoài trời có thể xuống -20 đến -30 độ C, việc ngâm mình trong "nồi lẩu" bốc hơi được thả đầy ớt, nấm, chanh, hồi quế… khiến nhiều du khách Việt vừa hồi hộp, vừa phấn khích.

Lẩu ớt… để tắm, không phải để ăn

Nguyễn Hoàng Nga (tên thường gọi Nga Lúa), nhà sáng tạo nội dung du lịch đến từ Hà Nội, là một trong những du khách Việt đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ đặc biệt này trong chuyến đi Cáp Nhĩ Tân - Y Xuân - Làng Tuyết Hương (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc).

Hoàng Nga cho hay, cô đến khu tắm lẩu trong khoảng thời gian tham quan tự do khi dừng chân tại thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Giá vé khoảng 140 nhân dân tệ/người (khoảng 500.000 đồng), mức giá được nhận xét là hợp lý so với quy mô và dịch vụ đi kèm.