Khách than chủ quán thiếu thân thiện, quán dán giấy "mặt nhăn do cơ địa"

() - Thấy một số khách quen phàn nàn, thời gian gần đây thấy họ lui tới ăn thấy cảnh gương mặt của chủ quán không mấy vui vẻ, nên chị Nhung đã dán tờ thông báo, mong mọi người thông cảm.

Quán bánh chuối có tờ thông báo nội dung lạ

Trong những ngày qua, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một tờ giấy thông báo có "nội dung lạ", thu hút lượng tương tác lớn.

Tờ thông báo cho biết "người rán bánh ngồi cạnh chảo nóng và khuôn mặt nhăn do cơ địa chứ không hề có thái độ gì, mong thực khách bỏ qua".

Chị Phương Trang, khách quen của quán cho biết, khi đến mua bánh vào ngày 13/9 và nhìn thấy tờ giấy này, vị khách thấy hài hước nên đã chụp lại rồi chia sẻ lên trang cá nhân.

Khách than chủ quán thiếu thân thiện, quán dán giấy mặt nhăn do cơ địa - 1Bánh rán mặn giá 10.000 đồng/chiếc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi về số lượng bán mỗi ngày, chị Nhung thừa nhận do quá bận rộn nên chưa từng đếm chính xác làm được bao nhiêu bánh. Tuy nhiên chủ quán nhẩm tính, vào mùa cao điểm, cơ sở có thể bán được từ 800 đến 1.000 chiếc bánh các loại trong ngày.  

Trong guồng quay vội vã của phố thị, đôi khi chỉ một dòng chữ giản dị cũng đủ để lan toả sự cảm thông và kết nối giữa người với người.