Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tay đục tỉa, tay dùi… tiếng gõ lách cách vang đều đều, từ khách Tây đến khách Việt ai cũng tập trung cao độ cho sản phẩm ‘chạm khắc’ đầu tiên của mình tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 1.

Gia đình chị Alexandra cùng tham gia trải nghiệm workshop "Đưa nghề ra phố" - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đang rảo bước trên con đường đầy cây xanh mát tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các con của chị Alexandra - du khách Pháp - chợt bị thu hút bởi những tiếng gõ cộc cộc đều đều từ workshop khắc gỗ.

"Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để tạm dừng chân và thử làm đồ thủ công mỹ nghệ cùng với mọi người. Ý tưởng này thực sự rất hay, đặc biệt với các con của tôi.

Chúng đã chọn hình chạm khắc lá cờ Việt Nam, vì với tụi nhỏ, chuyến đi đến Việt Nam rất vui. Món quà có hình cờ Việt Nam sẽ là kỷ niệm đẹp cho kỳ nghỉ", chị Alexandra chia sẻ sau 30 phút trải nghiệm workshop.

Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 2.

Trải nghiệm thủ công khiến các bạn nhỏ cảm thấy chuyến đi thêm thú vị - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đây là lần thứ hai chị Alexandra đến Việt Nam sau chuyến đi đầu tiên 20 năm trước. Điều đặc biệt trong chuyến đi này, chị còn có chồng và ba bạn nhỏ.

"Khi tôi gặp chồng mình, anh ấy nói rằng anh ấy muốn đến Việt Nam vào một ngày nào đó cùng gia đình. Vì vậy vài tháng trước, khi chúng tôi đang suy nghĩ về kỳ nghỉ tiếp theo, và đó là Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện hoạt động thủ công như vậy. Chồng tôi cũng đang nói với con trai rằng có lẽ khi về Pháp, chúng tôi sẽ mua bộ dụng cụ tương tự để các con có thể rèn luyện sự kiên nhẫn, khéo léo của mình", chị Alexandra nói.

Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 3.
Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 4.
Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 5.

Khách Tây mê trải nghiệm chạm khắc gỗ - Ảnh: NVCC

Trải nghiệm chạm khắc gỗ này nằm trong chuỗi hoạt động "Đưa nghề ra phố" do Ban quản lý di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và anh Bùi Trọng Quân đến từ làng nghề mộc Ngọc Than (xã Kiều Phú, Hà Nội) thực hiện.

Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 6.

Hoa văn, họa tiết trên bàn đục lấy cảm hứng từ sự học của sĩ tử - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo anh Quân, nghề mộc thủ công của Việt Nam đã có từ hàng ngàn năm, đến hiện tại nhiều bộ cửa, pho tượng vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Thế nhưng nghề gần như chỉ tồn tại ở làng, duy trì bởi các nghệ nhân.

"Chúng tôi luôn trăn trở làm thế nào để nghề không còn chỉ ở trong một ngôi làng hay trên những bàn tay của nghệ nhân mà nghề sẽ phải được xuất hiện ở phố. Người dân, du khách được thấy và được trải nghiệm chính cái nghề đó. Có như vậy nghề mới có sức sống" anh Quân bộc bạch.

Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 7.

Không gian trải nghiệm được dựng dưới bóng cây xanh mát - Ảnh: M.PHÚC

Từ đó, không gian trải nghiệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám hình thành. Tại đây, những dụng cụ đơn giản của nghề mộc như cái dùi, cái đục hay bàn đục đều được giới thiệu, đưa vào trải nghiệm cho du khách.

Trên bàn đục có rất nhiều hoa văn, họa tiết, tất cả đều xoay quanh câu chuyện là sự học của các sĩ tử.

Theo anh Quân, Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn liền với văn hóa trọng đạo học, người hiếu học, bởi vậy khi được tự tay làm một sản phẩm thủ công về đạo học sẽ để lại ấn tượng cho du khách.

Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 8.

Ông Lê Thành cùng vợ đi từ Bắc Ninh đến Hà Nội để thử trải nghiệm khắc gỗ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sau gần 2 tháng thử nghiệm với 13 buổi workshop, "Đưa làng ra phố" đã đón gần 2.000 lượt khách trải nghiệm.

Khách Tây thử làm thợ mộc tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Ảnh 9.

Dù phải chờ lâu, đổ mồ hôi dưới nắng hè nhưng với Duy Sơn (Hà Nội) trải nghiệm này thật đáng giá - Ảnh: M.PHÚC

Biết đến hoạt động này thông qua mạng xã hội, bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh viên Học viện Ngoại giao) đã cùng bạn đến "thử tay nghề" của mình.

"Dù đã tính trước sẽ đông và phải đợi nhưng mình vẫn khá bất ngờ vì không chỉ các bạn trẻ mà nhiều khách nước ngoài cũng háo hức được trải nghiệm. Mình đã phải chờ 30 phút để có chỗ ngồi.

Khi xem các video trên mạng, mình nghĩ hoa văn đơn giản thì sẽ dễ khắc thôi nhưng đến đây rồi mới thấy việc chạm khắc trên gỗ không hề đơn giản. Hầu hết mọi người đều mất khoảng 30 phút mới hoàn thành tác phẩm", Huyền chia sẻ.

Hiện workshop "Đưa làng ra phố" được tổ chức miễn phí vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề