Những ngày đầu tháng 9, câu chuyện một du khách Hàn Quốc tên Sofia Chwe, 21 tuổi, chia sẻ trải nghiệm đặc biệt của mình khi tới thăm tại một cửa tiệm chuyên bán đồ trang sức ở Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ), thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội.
Theo lời kể, nữ du khách một mình dạo quanh phố cổ và ghé thăm một cửa tiệm với ý định mua vài món đồ trang sức cho chuyến du lịch. Việc ghé thăm diễn ra vào thời điểm buổi trưa.

Chia sẻ với phóng viên , anh Nguyễn Văn Long, chủ quán, cho biết, vị khách tới quán đúng lúc gia đình ăn cơm chiều nên mời luôn vào mâm dùng bữa. Dù cả 2 không ăn được nhiều nhưng tỏ ra yêu thích không khí bữa cơm gia đình.
Dù hai bên không thông thạo ngôn ngữ của nhau nhưng bữa ăn diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Bữa cơm có những món quen thuộc của người Việt như món cuốn, chả thịt lợn, canh rau. Hai vị khách nước ngoài ăn thêm món phở.
Trước khi vào bữa ăn, vợ chồng anh Long cùng cậu con trai còn có bức ảnh chụp chung với những vị khách ngoại quốc. Sau khi vị khách ra về, họ hẹn sẽ quay lại Việt Nam vào một ngày không xa.