Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel

() - Iran tuyên bố bắn hạ 2 máy bay chiến đấu F-35 và phóng hàng loạt tên lửa vào Israel trong đòn đáp trả dữ dội.
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel - 1

Quân đội Israel và lực lượng cứu hộ tập trung tại khu vực bị tên lửa Iran tấn công ở Ramat Gan gần Tel Aviv ngày 13/6 (Ảnh: Getty).

Hàng loạt tên lửa Iran đã trút xuống Tel Aviv để trả đũa cuộc không kích bất ngờ của Israel vào sáng 13/6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo "sẽ còn nhiều đòn tấn công hơn nữa", đồng thời cho biết nỗ lực của Israel nhằm phá hủy chương trình hạt nhân Iran mới chỉ bắt đầu.

Vào cuối ngày 13/6, Iran và Israel đều xác nhận một làn sóng tấn công bằng tên lửa mới của Iran, khi nhiều tiếng nổ được nghe thấy ở Jerusalem.

Ở phía bắc Tehran, người dân cũng ghi nhận các vụ nổ mới khi hãng thông tấn nhà nước Iran, IRNA, cho biết Israel đã tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Một phát ngôn viên quân đội Israel trước đó cho biết Iran đã bắn tới 100 tên lửa theo từng đợt vào tối 13/6 và hầu hết đã bị đánh chặn hoặc trượt mục tiêu dự định. Tuy nhiên, một số tên lửa dường như đã xuyên thủng được hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel.

Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào khoảng 150 địa điểm trong cuộc tấn công trả đũa, bao gồm các căn cứ không quân và cơ sở công nghiệp quân sự của Israel.

Vào khoảng 21h tại Tel Aviv, còi báo động đã vang lên và các cảnh báo khẩn cấp được kích hoạt. Nửa giờ sau, thành phố xuất hiện tiếng nổ trên không khi hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow phá hủy một số vũ khí của Iran, các mảnh vỡ rơi xuống đất và tiếng nổ của một số đầu đạn Iran đánh trúng mục tiêu.

Một tên lửa đã đánh trúng tòa nhà dân cư cao tầng gần trung tâm Tel Aviv, làm vỡ cửa sổ ở hầu hết mặt tiền. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp cho biết họ đã được gọi đến ít nhất 5 địa điểm bị ảnh hưởng và đến 22h đã có báo cáo về 15 người bị thương ở khu vực Tel Aviv.

Lực lượng phòng vệ Iran tuyên bố bắn hạ 2 máy bay F-35 của Israel. Các thông tin trước đó cho biết một trong những phi công, được cho là một phụ nữ, đã bị bắt.

Iran giáng đòn sấm sét trả đũa Israel

Đòn trả đũa của Iran bắt đầu sau bài phát biểu trên truyền hình của nhà lãnh đạo tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.

"Lực lượng vũ trang của nước cộng hòa Hồi giáo sẽ giáng những đòn nặng nề vào đối thủ”, ông Khamenei nói, đồng thời cảnh báo hậu quả của cuộc tấn công do Israel tiến hành "sẽ khiến nước này bị hủy hoại".

Chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Mohammad Pakpour - người mới được bổ nhiệm sau khi người tiền nhiệm của ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel - đã tuyên bố mở "cánh cổng địa ngục" để trả đũa Israel. Tehran gọi hành động của Israel là “tuyên chiến”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cáo buộc Iran vượt qua "lằn ranh đỏ" bằng cách tấn công các khu vực dân sự, mặc dù một số cuộc không kích của Israel trước đó trong ngày đã tấn công vào các khu dân cư của các thành phố Iran.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người dân Israel và đảm bảo rằng họ (Iran) phải trả giá rất đắt cho những hành động của mình", Bộ trưởng Katz tuyên bố.

Các cuộc không kích của Israel đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và địa điểm tên lửa, khiến các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hàng đầu của Iran thiệt mạng.

Đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc, Amir Saeid Iravani, cho biết 78 người bao gồm các quan chức cấp cao đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và hơn 320 người bị thương, hầu hết là dân thường.

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Iravani khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran bị Israel nhắm tới là cơ sở có mục đích "hòa bình". Ông mô tả hành động của Israel là "biểu hiện lạnh lùng của sự xâm lược có tính toán".

Danny Danon, đại diện của Israel tại Liên hợp quốc, mô tả Israel là một "nền dân chủ đang bị bao vây" đã hành động "để ngăn chặn sự hủy diệt" của mình dưới tay Iran.

Ông cáo buộc Iran nhắm vào "các trung tâm dân cư" thay vì các địa điểm quân sự trong cuộc tấn công trả đũa, nói rằng hàng chục người đã bị thương trong các cuộc không kích.