Hoài Linh và Sân khấu Mới đưa kịch dài ra Đà Nẵng

Vào hai đêm 28 và 29-3, nghệ sĩ Hoài Linh và các diễn viên Sân khấu Mới (TP.HCM) sẽ phục vụ bà con Đà Nẵng vở kịch dài Ra giêng cho cưới hôn?.
Hoài Linh - Ảnh 1.

Hoài Linh vào vai ông Hai khó tính nhưng thương con trong Ra giêng cho cưới hôn? - Ảnh: LINH ĐOAN

Đưa Ra giêng cho cưới hôn? về với Đà Nẵng là tiếp nối hành trình của Hoài Linh đưa các chương trình nghệ thuật phục vụ bà con miền Trung.

Hoài Linh và tình cảm với quê hương miền Trung

Ra giêng cho cưới hôn? có hai suất diễn lúc 19h30 ngày 28 và 29-3 tại Nhà hát Trưng Vương (35A Phan Châu Trinh, Đà Nẵng). Mới thành lập từ năm ngoái, Sân khấu Mới non trẻ với sự dìu dắt của đàn anh Hoài Linh đang từng bước chinh phục sàn kịch TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên sân khấu có chuyến lưu diễn miền Trung, vì vậy ê kíp tỏ ra rất háo hức.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu của nghệ sĩ Hoài Linh, người con của mảnh đất miền Trung.

Hoài Linh đã nhiều lần phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các chương trình tổng hợp có kịch nói, ca múa nhạc, cải lương… đưa lưu diễn một số tỉnh miền Trung. Chương trình nghệ thuật ở Đà Nẵng không quá thiếu nhưng thể loại kịch dài hiếm hoi lắm mới có đơn vị đưa vở diễn ra phục vụ bà con.

Lần khởi đầu của Sân khấu Mới có lẽ cũng là bước thăm dò, nếu thuận lợi hứa hẹn sẽ có thêm nhiều vở kịch dài nữa từ TP.HCM được đến với khán giả miền Trung.

Hoài Linh - Ảnh 2.

Với Ra giêng cho cưới hôn?, Hoài Linh và các nghệ sĩ "ăn Tết muộn" cùng bà con Đà Nẵng - Ảnh: LINH ĐOAN

Ba miền hội tụ trong Ra giêng cho cưới hôn?

Ra giêng cho cưới hôn? (kịch bản: Như Trúc, đạo diễn: Hoài Linh - Minh Nhật) ban đầu có tên là Một cái nhà, ba kiểu Tết. Đây là một trong những vở diễn ăn khách của Sân khấu Mới mùa kịch Tết vừa qua.

Trong vở này Hoài Linh không chỉ giữ vai trò đạo diễn cùng với Minh Nhật mà còn vào vai ông Hai. Ông Hai sống ở vùng sông nước miền Tây. Tết tới, hai con trai ông dẫn hai cô con dâu về vui Tết cùng gia đình.

Một cô dâu gốc Bắc và một cô dâu xứ Huế. Chưa kịp vui thì trong nhà đã… rộn ràng khi mỗi cô con dâu cứ nhất quyết phong tục Tết quê mình mới đúng.

Hoài Linh - Ảnh 3.

Chị em dâu trong gia đình "ba miền" của Ra giêng cho cưới hôn? - Ảnh: LINH ĐOAN

Từ những căng thẳng, mâu thuẫn ban đầu tưởng cái Tết mất vui, nhưng mỗi người tự hạ cái tôi, nhường nhịn một chút mà đã lấy lại hòa khí, đề huề Tết trong một nhà có đến… 3 miền!

Vở diễn có cái tứ khá lạ khi cho những con người ba vùng miền ban đầu "va đập" nhưng thông qua đó để thấy được nét đẹp của mỗi vùng miền đất nước, không có ai là nhất mà mỗi nơi đều có nét hay riêng.

Không chỉ phản ánh nét đẹp văn hóa vùng miền mà trong kịch các diễn viên còn thoại nhiều giọng địa phương như giọng Bắc, giọng Huế, giọng xứ Quảng, Tây Nguyên và miền Tây.

Với một vở kịch hài nhẹ nhàng, dễ thương, Hoài Linh và Sân khấu Mới muốn đem niềm vui, cái Tết muộn đến với khán giả Đà Nẵng. Vở có sự tham gia của các diễn viên Hoài Linh, Hồng Trang, Thùy Trang, Phương Linh, Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Bảo Ngọc, Anh Tú, Huỳnh Thanh Trực…

Đọc tiếp Về trang Chủ đề