
Bà Hạnh (Hồng Đào) mắc bệnh Alzheimer, ngủ trong chiếc xe mà con trai bà thường đạp đi cắt tóc dạo - Ảnh: ĐPCC
Phim Mang mẹ đi bỏ kể về hành trình đầy cảm xúc của một người con trai (Tuấn Trần) chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer (
Hình ảnh người mẹ mất trí nhớ, lang thang khiến khán giả xúc động - Ảnh: ĐPCC
Đây chính là vai diễn mà Hồng Đào khao khát đến mức đùa rằng "sẵn sàng bỏ tiền ra mua vai nếu cần". Nhưng cuối cùng, khả năng diễn xuất và mức độ hợp vai của chị đã thuyết phục được đạo diễn Mo Hong Jin và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh.
Hồng Đào nói khi đọc kịch bản chị thấy nhân vật của mình hoàn toàn khác các nhân vật mắc bệnh Alzheimer trong phim Hàn Quốc. Chị đã nói chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất để tìm ra hướng khai thác nhân vật.
Trailer Mang mẹ đi bỏ
Khi tìm hiểu căn bệnh và nghiên cứu một số bệnh nhân, trong đó có bạn của mẹ mình, Hồng Đào nhận ra căn bệnh này không chỉ là nhớ nhớ quên quên, mà còn dẫn đến những câu chuyện đau lòng cho người bệnh và người thân.
Chị cảm kích các bạn diễn Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc và cả đoàn phim đã giúp đỡ chị hoàn thiện nhân vật. Đặc biệt Tuấn Trần làm nghề với tinh thần "take sau phải hay hơn take trước".
Với nhân vật bà Lê Thị Hạnh, Hồng Đào hứa hẹn khán giả sẽ được khóc và cả được cười với một dàn diễn viên duyên dáng.


Cuộc sống hạnh phúc của bà Hạnh thời trẻ ở Hàn Quốc, với người chồng và con trai nhỏ - Ảnh: ĐPCC
Phim Mang mẹ đi bỏ, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cho biết kinh phí chia đều giữa hai phía Việt Nam và Hàn Quốc. Đồng thời về mặt kịch bản, hai bên có tiếng nói ngang nhau, lắng nghe nhau khi chỉnh sửa kịch bản để phù hợp hơn về mặt văn hóa.
Mang mẹ đi bỏ dự kiến ra rạp từ ngày 1-8, chiếu sớm từ 18h ngày 30 và 31-7.
