Hanoi Biennale đến Đà Lạt trong triển lãm 'Ký ức các thành phố'

Triển lãm 'Ký ức các thành phố' khai mạc tại Cung đường nghệ thuật Đà Lạt, giới thiệu gần 200 tác phẩm tuyển chọn từ Hanoi Biennale.
Hanoi Biennale đến Đà Lạt trong triển lãm 'Ký ức các thành phố' - Ảnh 1.

Bờ rào dọc đường Lý Tự Trọng là không gian trưng bày các tác phẩm Hanoi Biennale 2025 - Ảnh: M.V.

Tối 18-4, triển lãm "Ký ức các thành phố" khai mạc tại Cung đường nghệ thuật Đà Lạt (đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương - Đà Lạt), giới thiệu gần 200 tác phẩm của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được tuyển chọn, di chuyển từ Hanoi Biennale 2025. 

Triển lãm dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tháng 6-2026.

Không gian trưng bày đưa người xem đi qua nhiều lát cắt của đời sống đô thị. 

Đó là những con phố quen, nhịp sinh hoạt thường ngày, những biến chuyển của không gian sống và cả sự thay đổi của con người theo thời gian. Các tác phẩm không đặt nặng phần diễn giải, thay vào đó gợi cảm giác để người xem tự kết nối với ký ức riêng của mình.

Hanoi Biennale đến Đà Lạt trong triển lãm 'Ký ức các thành phố' - Ảnh 2.

Du khách chụp lại các tác phẩm trưng bày trên đường Lý Tự Trọng (Đà Lạt) - Ảnh: M.V.

Theo ban tổ chức, triển lãm là điểm gặp của nhiều góc nhìn thị giác về thành phố. Có tác phẩm ghi lại một khoảnh khắc rất gần gũi, như một lần đi ngang con phố cũ, một nhịp sống lặp lại mỗi ngày hay một cảm giác tưởng chừng đã quên. 

Cũng có tác phẩm tạo ra khoảng cách, khiến người xem đứng lại lâu hơn trước một khung hình để nhớ về một nơi chốn, một thời điểm, hoặc một trải nghiệm từng đi qua.

Hanoi Biennale đến Đà Lạt trong triển lãm 'Ký ức các thành phố' - Ảnh 3.

Không gian Hà Nội nhiều năm trước trong không gian Đà Lạt hiện nay - Ảnh: M.V.

Hanoi Biennale đến Đà Lạt trong triển lãm 'Ký ức các thành phố' - Ảnh 4.

Thành phố trong triển lãm là nơi lưu giữ những va chạm đời thường - Ảnh: M.V.

Gần 200 tác phẩm được đưa từ Hanoi Biennale 2025 về Đà Lạt tạo nên một cuộc nối dài của hành trình nghệ thuật từ Hà Nội đến phố núi. Nhờ đó, triển lãm không chỉ là hoạt động trưng bày đơn lẻ mà còn mang theo bối cảnh của một sự kiện nghệ thuật lớn, nơi các nghệ sĩ kể câu chuyện về đô thị bằng ngôn ngữ hình ảnh.

"Ký ức các thành phố" chạm vào một mạch cảm xúc khá rõ. Thành phố trong triển lãm là nơi lưu giữ những va chạm đời thường, những chuyển động âm thầm và cả phần ký ức cá nhân của mỗi người. Sự gần gũi này khiến triển lãm ảnh tại Đà Lạt trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Các tác phẩm được trưng bày trong không gian mở dọc đường Lý Tự Trọng giúp người dân và du khách dễ tiếp cận với tác phẩm. Những căn nhà cũ, gốc cây cổ thụ, bờ rào,… là nơi treo các tác phẩm khiến người xem dễ liên tưởng đến không gian đô thị nhiều chục năm về trước và dễ cảm thụ tác phẩm với nhiều xúc cảm đặc biệt.

Hanoi Biennale đến Đà Lạt trong triển lãm 'Ký ức các thành phố' - Ảnh 5.

Không gian Hội An xưa được trưng bày tại Đà Lạt - Ảnh: M.V. chụp lại

Đọc tiếp Về trang Chủ đề