
Các bức tượng Mozart do nghệ sĩ Đức Ottmar Hörl thực hiện nhân dịp kỷ niệm 270 năm ngày sinh nhà soạn nhạc Wolfgang Amadeus Mozart ở Salzburg, Áo ngày 15-7 - Ảnh: AP
Ngày 15-7, Quỹ Mozarteum đã trưng bày 320 bức tượng nhỏ, cao chưa đến 50cm, khắc họa nhà soạn nhạc người Áo Wolfgang Amadeus Mozart.
Các tác phẩm do nghệ sĩ người Đức Ottmar Hörl thiết kế. Sau triển lãm, ông dự định bán mỗi bức tượng với giá khoảng 100 euro (khoảng 114 USD).
Chỉ trong hai tuần, hơn 80 bức tượng đã biến mất. Đến ngày 12-8, con số này tăng lên 210, theo Hãng tin AP.
"Điều tồi tệ nhất đối với một nghệ sĩ là khi tác phẩm của mình biến mất", ông Hörl nói với Hãng thông tấn DPA. Ông cho rằng đây không phải do khách tham quan tiện tay lấy đi, mà nghi là một vụ trộm có tổ chức.

Hàng trăm bức tượng "Mozart tí hon" do nghệ sĩ Ottmar Hörl thực hiện ở Vườn Mirabell, Salzburg, Áo - Ảnh: AP
Theo AP, các tượng "Mozart tí hon" được đặt tại nhiều khu vực trong vườn Mirabell. Để tác phẩm gần gũi hơn, ông Hörl khắc họa Mozart bên chú chó Pimperl - vật nuôi được nhà soạn nhạc rất yêu quý.
Ban tổ chức đã chuẩn bị một số tượng dự phòng, nhưng không đủ bù đắp thiệt hại. Đơn vị sản xuất đang trong kỳ nghỉ, nên chưa thể bổ sung ngay.
Triển lãm vẫn tiếp tục, dự kiến kéo dài đến ngày 30-8, dù các bức tượng nay thưa thớt hơn trước.
Theo ông Hörl, chuyện tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp là không mới. Tại một triển lãm ở Bayreuth, Đức, toàn bộ dãy tượng tạc hình nhà soạn nhạc Richard Wagner của ông cũng từng biến mất chỉ trong 10 ngày.
"Đó là bản chất của không gian công cộng. Khi làm việc với tư cách một nghệ sĩ trong không gian công cộng, bạn không thể phàn nàn về những gì xảy ra ở đó. Từ phá hoại đến trộm cắp, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó là thực tế" - ông nói.