Du khách đứng tim khi nghiêng người 65 độ trên tầng 75 tòa nhà chọc trời

() - Nằm ở tầng 75 của tòa nhà Mahanakhon (Thái Lan), trò chơi I-Tilt cho phép người chơi nghiêng ra khỏi mép tòa nhà với góc 65 độ. Đây là trải nghiệm mới, thu hút nhiều người ưa mạo hiểm tham gia.

Trò chơi Mahanakhon Bangkok I-Tilt nằm ở tầng 75 của tòa nhà cao thứ hai Thái Lan - King Power Mahanakhon - mang đến một trải nghiệm mới lạ cho những ai yêu thích thử thách độ cao.

Trò chơi nghiêng người trên tầng 75 tòa nhà chọc trời ở Thái Lan (Video: Mahanakhon Bangkok I-Tilt).

Tại đây, người chơi được gắn dây an toàn và "nghiêng người ra khỏi mép tòa nhà" với góc nghiêng lên đến 65 độ, ở độ cao 296m so với mặt đất.

Thiết bị được phát triển với sự hợp tác của công ty kỹ thuật mạo hiểm từ Đức. Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để điều khiển tự động, có khả năng chịu lực lên tới 600kg.

Các thiết bị đều đã được kiểm định và chứng nhận bởi tổ chức an toàn kỹ thuật quốc tế TÜV Nord (Đức), đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh châu Âu (EU).

Du khách đứng tim khi nghiêng người 65 độ trên tầng 75 tòa nhà chọc trời - 1

Với hai máy riêng biệt, hai người có thể tham gia trò chơi cùng lúc (Ảnh:Mahanakhon Bangkok I-Tilt).

Đại diện ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến một trải nghiệm chưa từng có, nơi du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn vượt qua chính nỗi sợ bản thân. Đây là bước tiến mới trong việc kết hợp du lịch đô thị và thể thao mạo hiểm”.

Trong những người đầu tiên thử thách bản thân với Mahanakhon I-Tilt, vlogger Victor Salmon và bạn gái Katcha - hai gương mặt quen thuộc trong giới du lịch quốc tế - đã ghi hình toàn bộ trải nghiệm và chia sẻ lên mạng xã hội vào tháng 6.

Du khách đứng tim khi nghiêng người 65 độ trên tầng 75 tòa nhà chọc trời - 2

Victor cho biết trò chơi này "không đủ nặng đô", anh có thể vượt qua dễ dàng mà không mấy sợ hãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh Victor - người từng nhảy bungee nhiều lần - cho biết, anh khá bình tĩnh trước khi bước lên bệ nghiêng. Tuy nhiên, cảm giác thật sự lại khiến anh ngạc nhiên: “Tôi tưởng nó sẽ khủng khiếp như rơi tự do, ai ngờ... rất thư giãn. Như đang đứng trên một đài quan sát cao cấp, chỉ hơi nghiêng thôi. Tôi có thể chơi thêm lần nữa ngay bây giờ, không chần chừ”.

Ngược lại, bạn gái Katcha tỏ ra lo lắng từ khi còn ở khu chờ. Nhịp tim tăng vọt, cô siết chặt tay cầm bảo hộ và hét lớn khi thiết bị nghiêng: “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Sợ quá!”.

Du khách đứng tim khi nghiêng người 65 độ trên tầng 75 tòa nhà chọc trời - 3

Katcha cho biết cô có cảm giác sợ nhưng phấn khích khi tham gia trò chơi (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết thúc màn thử thách, cả hai nhận được chứng nhận cá nhân đã hoàn thành trò chơi. Victor nhận xét: “Nếu bạn yêu cảm giác mạnh, trò chơi này đủ phấn khích mà không gây áp lực tâm lý như các môn mạo hiểm khác. Còn nếu sợ độ cao? Chuẩn bị hét thật to đi nhé”.

Trò chơi mở cửa đón khách mỗi ngày từ 10h đến 19h với giá vé là 450 baht (khoảng 370.000 đồng), chưa bao gồm phí tham quan đài quan sát Mahanakhon SkyWalk.