Đến Hội An xem nghệ nhân làm gốc tre biết cười

Giữa phố cổ Hội An, nhiều du khách nán lại trước một cửa hàng nhỏ trên đường Bạch Đằng để xem những gốc tre sần sùi dần biến thành những khuôn mặt biết cười, biết trầm tư dưới đôi tay tài hoa của nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ.
Hội An - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Phương Đỏ (Đỏ tre) - “cha đẻ” của nghệ thuật điêu khắc gốc tre Hội An - Ảnh: THANH NGUYÊN

Người dân phố cổ và

Nhiều tác phẩm được ông Đỏ chế tác từ gốc tre và gỗ - Ảnh: THANH NGUYÊN

“Gỗ có thớ, có khuôn, còn tre thì không gốc nào giống gốc nào. Rễ dài, rễ ngắn, u nần, mắt tre chằng chịt… Người làm phải nhìn ra được nhân vật ngay từ khi gốc tre còn nguyên vẹn. Đặc biệt, không khai thác tre vào thời điểm tre đang độ ra măng, gốc tre khai thác về dễ bị mối mọt”, ông nói.

Theo ông, mỗi gốc tre mang một số phận riêng, cộng với cảm xúc và sự sáng tạo của người thợ ở từng thời điểm, nên mỗi tác phẩm khi hoàn thành đều là một bản thể duy nhất, không thể lặp lại.

Đang ngắm một gốc tre đặt trên bàn, ông bất chợt cười: “Gốc này khắc được ông Phúc trong bộ Phúc - Lộc - Thọ”.

Với ông, đó là khoảnh khắc quan trọng nhất khi bắt được dáng của nhân vật. Từ dáng ấy, đôi tay bắt đầu chuyển động. Dùi lớn tạo hình tổng thể, dùi nhỏ tinh chỉnh từng nếp nhăn, chòm râu, ánh mắt. Chưa đầy 30 phút, một khuôn mặt đã hiện ra từ gốc tre sần sùi.

Những gốc tre biết "cười" níu chân du khách

Các tác phẩm của ông Đỏ thường là những nhân vật quen thuộc trong văn hóa phương Đông như Quan Công, Bồ Đề Đạt Ma, Phúc - Lộc - Thọ, Thần Tài… Tất cả đều giữ vẻ mộc mạc nguyên bản của tre, không sơn phết cầu kỳ. Mỗi ngày, nhiều du khách tìm đến quầy hàng của ông Đỏ để tận mắt xem ông chế tác mặt người từ tre.

Chị Lê Huyền My (du khách từ Thanh Hóa) chia sẻ: “Đến Hội An tôi đã mua một tượng gốc tre làm kỷ niệm, bởi thấy rất đặc sắc và mộc mạc. Tôi đi nhiều nơi nhưng chưa ở đâu có kiểu điêu khắc từ gốc tre như thế này".

Đến Hội An xem nghệ nhân làm gốc tre biết cười - Ảnh 3.

Khoảng 30 phút, một sản phẩm từ gốc tre dần thành hình dưới đôi bàn tay của ông Đỏ - Ảnh: THANH NGUYÊN

Mỗi ngày, ông Đỏ có thể hoàn thiện khoảng 15 tác phẩm đơn giản. Hiện nay, nhiều người đam mê nghề điêu khắc gốc tre tìm đến ông học nghề, thầy trò cùng làm liên tục mới kịp giao hàng cho các cửa hàng lưu niệm. Những gốc tre sau khi tạo hình có giá từ 200.000 - 500.000 đồng, còn những gốc có thế lạ, độc bản, giá lên đến vài triệu đồng.

Không chỉ bán trong nước, các tác phẩm gốc tre của ông theo chân du khách “xuất ngoại” đến nhiều quốc gia, trở thành món quà mang đậm dấu ấn Hội An.

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất, ông trầm ngâm: “Tôi chỉ mong có một làng nghề điêu khắc gốc tre. Tôi sẵn sàng dạy nghề cho bất kỳ ai muốn học. Nghề này nếu không truyền lại thì uổng lắm”.

Đến Hội An xem nghệ nhân làm gốc tre biết cười - Ảnh 4.

Gian hàng sản phẩm từ gốc tre của ông Đỏ được nhiều du khách yêu thích - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đến Hội An xem nghệ nhân làm gốc tre biết cười - Ảnh 5.

Mỗi gốc tre mang một số phận riêng, cộng với cảm xúc và sự sáng tạo của người thợ ở từng thời điểm, nên mỗi tác phẩm khi hoàn thành đều là một bản thể duy nhất, không thể lặp lại. Những gốc tre sau khi tạo hình có giá từ 200.000 - 500.000 đồng, còn những gốc có thế lạ, độc bản, giá lên đến vài triệu đồng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đến Hội An xem nghệ nhân làm gốc tre biết cười - Ảnh 7.Du khách nước ngoài mê cuốc đất tại làng rau hơn 400 năm tuổi

Thời gian qua, mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách quốc tế tìm về làng rau hơn 400 năm tuổi nằm bên phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) để trải nghiệm trồng rau, nuôi cá cùng nông dân địa phương.